Nguyên nhân vụ chìm cano ở Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích
Quảng Nam - Chiếc cano chở hành khách bị lật khiến 17 người chết và mất tích ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đảm bảo an toàn. Nguyên nhân dẫn đến chìm cano là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật.
Trả lời báo Lao Động chiều tối 26.2, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, Quảng Nam - cho hay, thời tiết hôm nay có gió giật cấp 3 - 4 và theo quy định là được phép chạy. Tải trọng vẫn đảm bảo an toàn và toàn bộ đều mặc áo phao.
Trong hôm nay, rất nhiều tàu thuyền ra vào vẫn rất an toàn. Tuy nhiên, riêng chiếc này chạy vào thì trúng cồn cát nổi lên nên mắc cạn, sau đó gặp sóng đánh thì lập úp. Tàu loại mới này lật úp rất nguy hiểm, gần như những người từ trong tàu đưa ra đều ngạt thở. Nhóm du khách này gồm có 4 đoàn, trong đó có đoàn từ Bình Dương.

Chuyển nạn nhân vào bờ cấp cứu. Ảnh: TC
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - cho hay, đến thời điểm này, các lực lượng đã ngưng tìm kiếm những người mất tích bởi trời đã tối, vùng biển có sóng to gió lớn, việc tìm kiếm sẽ rất nguy hiểm. Sáng mai, khả năng sẽ huy động thêm trực thêm để phục vụ việc tìm kiếm, cộng với lực lượng hàng trăm người sẽ cố gắng tìm cho ra những du khách còn mất tích.
Thông tin ban đầu, một chiếc ca nô này từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì bị chìm. Thời điểm chìm, trên cano có 39 người (trong đó có 3 thuyền viên, 36 hành khách). Phương tiện gặp tai nạn được cho là thuộc Công ty Du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An, tàu mang số hiệu Qna-1151, chở khách du lịch xuất bến Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, lúc 13h45 phút ngày 26.2. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km, bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm.
Hiện 34 người đã được tìm thấy, trong đó có 12 người được xác định đã tử vong.
Hiện tại, công tác tìm hiểu cứu nạn người mất tích gặp khó khăn do sóng lớn. Trước mắt, chính quyền TP.Hội An sẽ trích quỹ cứu trợ trao cho những thân nhân người bị chết số tiền 5 triệu đồng.
TIN LIÊN QUAN
Từ tháng 6-2027: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm đủ điều kiện
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đang triển khai xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, hướng tới việc chính thức áp dụng từ tháng 6-2027 tại các điểm thi đủ điều kiện hạ tầng và kỹ thuật.
Bão số 12 cách Đà Nẵng 280km, trưa nay miền Trung bắt đầu mưa lớn
Đến 7h sáng nay (22/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 110.7 độ Kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc.
Tây Ninh: Xe tải tông liên hoàn 4 phương tiện, một nạn nhân thiệt mạng
Sáng 21/10, vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện đã xảy ra trên QL22, đoạn qua khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, khiến một người không qua khỏi.
Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM
Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP
Lâm Đồng: Nữ điều dưỡng va phải chó thả rông, gặp nạn thương tâm
Tai nạn đáng tiếc xảy ra tại Lâm Đồng khiến nữ điều dưỡng tử vong sau va chạm với chó thả rông khi về nhà sau ca trực.
Dọn nhà gặp nạn, người đàn ông ở Đồng Nai không qua khỏi
Hai vợ chồng đang vệ sinh nhà cửa thì người chồng bất ngờ ngã xuống nền nhà. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi, nguyên nhân nghi do điện giật.
Đà Nẵng: Lo bão số 12 đổ bộ, người dân hối hả tích trữ lương thực
Nhiều cửa hàng, siêu thị mini ở Đà Nẵng đông nghẹt khách mua lương thực dự trữ trước bão số 12 Fengshen và mưa lớn dự báo đến 900mm
Khánh Hòa: Bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, người phụ nữ biến mất
Công an Nha Trang đang xác minh vụ việc bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, nghi bị người phụ nữ bỏ rơi sau khi thuê xe chở đến khách sạn.
Lâm Đồng: Bé gái 11 tuổi bị cuốn vào gầm xe khách, may mắn thoát nạn
Va chạm giữa xe khách và xe đạp điện tại vòng xoay phường La Gi khiến nữ sinh lớp 6 bị thương, chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng.
Phát huy “đặc sản” tiên phong của TPHCM
Mỗi đại biểu Quốc hội đều cảm nhận rất rõ không khí đặc biệt của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, xen lẫn tự hào của những người sắp khép lại một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn.