Người Việt chạy khỏi casino: Nghĩ lương 1.000 USD, ai ngờ như địa ngục
Trải qua thời gian dài làm công việc hà khắc trong casino ở Campuchia, nhiều người Việt quyết định tháo chạy khỏi nơi họ cho là "địa ngục trần gian", trong một chiều mưa tầm tã.
Sau 4 ngày tháo chạy thoát khỏi casino ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), anh Trần Ngọc Bình (30 tuổi, quê Thanh Hóa), không tin mình và những người đồng hương đã chạy thoát. Anh vốn nghĩ phải làm việc khổ sai ở nơi địa ngục trần gian này mà không có ngày về.
Tháo chạy như ong vỡ tổ
Chia sẻ hành trình tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, anh Bình cho biết ngày 17/9, anh cùng hơn 60 người vào công ty game làm việc nhưng không thấy chủ là người Trung Quốc xuất hiện như mọi khi.
Một người vấp ngã trong lúc tháo chạy khỏi casino. Ảnh: T.T.
Toàn bộ công ty lúc này do quản lý người Việt chỉ đạo. Đầu giờ chiều cùng ngày, những quản lý này cũng biến mất, chỉ còn bảo vệ người Campuchia canh gác.
Phát hiện điều bất thường tại công ty, anh và một số người nhận định đây là thời cơ để cả nhóm tháo chạy khỏi nơi làm việc như địa ngục.
14h30, TP Bavet trời mưa như trút nước, một số người đến trò chuyện với bảo vệ rồi nhân lúc sơ hở liền khống chế họ. Lúc này, mọi người trong công ty tháo chạy ra khỏi tòa nhà như ong vỡ tổ.
Mọi người chạy một đoạn đường khoảng 500 m đến khu vực biên giới giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) thì bị lực lượng biên phòng Campuchia chặn lại.
“Trong lúc chạy, có 4 người chạy chậm bị nhóm trong casino đuổi theo bắt lại, một nam thanh niên trong số đó bị họ đánh trọng thương. Vài ngày sau, những người này cũng được phía casino giao đến cửa khẩu”, anh Bình nói.
Tiền phạt cao hơn tiền lương
Anh Bình kể lại 3 tháng trước, anh được một người quen giới thiệu sang Campuchia làm việc trên máy tính, mỗi ngày 8 giờ, lương 800-1.000 USD/tháng. Người này cũng hứa hẹn về một công việc có chế độ thưởng cao, làm hết hợp đồng sẽ được về thăm nhà, mọi chi phí công ty lo hết.
Vì có vợ con nhưng không có nghề nghiệp ổn định, anh Bình đã nghe theo lời giới thiệu đầy ngon ngọt này.
Nhóm người Việt bị lực lượng chức năng Campuchia giữ lại tại khu vực biên giới. Ảnh: T.T.
Sau khi được môi giới lo toàn bộ giấy tờ, anh được dẫn sang Campuchia theo đường tiểu ngạch và nhốt vào một khu tự trị có bảo vệ cầm súng canh gác nghiêm ngặt. Công việc không giống như thông báo trước đó.
Anh phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày, có hôm tăng ca đến gần 20 giờ. Mức lương chỉ từ 600 đến 700 USD. Công việc chính người đàn ông này được giao là làm việc trên trên các website game, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt, bỏ đói.
“Nhiều khi tiền phạt còn cao hơn tiền lương. Người nào làm không đạt chỉ tiêu trong thời gian dài sẽ bị nhốt lại và đòi tiền chuộc ít nhất 2.500 USD trở lên, nếu không, họ sẽ bị bán sang công ty khác”, anh Bình cho biết.
Người đàn ông kể do môi trường làm việc mất tự do nên anh và nhiều người trong công ty nảy sinh ý định bỏ trốn. "Song công ty được bảo vệ 2 lớp, có bảo vệ cầm súng canh gác 'đến con chuột còn không chui qua được', nên việc bỏ trốn chỉ là ý định chứ chưa thực hiện được", theo lời anh Bình.
Và ngày định mệnh để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian ấy đến khi nhóm người quản lý công ty đồng loạt vắng mặt. Sau khi chạy về phía biên giới, anh Bình cùng các thành viên nhóm bỏ trốn được nhà chức trách Campuchia lo khách sạn để ăn ở, chờ ngày hồi hương.
"Tôi và mọi người rất vui mừng vì thoát được nơi làm việc như địa ngục trần gian. Biết là có tiền sẽ được chuộc nhưng ở quê nghèo, kiếm đâu ra gần 200 triệu để đóng cho chủ người Trung Quốc”, anh Bình ngậm ngùi.
Khoảng 14h30 ngày 17/9, khoảng 60 người làm việc trong casino do người Trung Quốc làm chủ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng tháo chạy tán loạn trong trời mưa lớn.
Có 56 người chạy thoát về phía biên giới giáp cửa khẩu Mộc Bài, 4 người bị nhóm quản lý trong casino bắt lại. Đến ngày 18/9, 15 người Việt khác cũng được phía casino dẫn đến bàn giao tại cửa khẩu.
Theo lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, 71 người thoát khỏi casino ở Campuchia đang được các cơ quan phía Việt Nam phối hợp với Campuchia làm thủ tục hồi hương.
TIN LIÊN QUAN
Giả danh có quan hệ để lừa đảo, một đối tượng bị Công an An Giang bắt giữ
Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Hoàng Quốc Hùng, đối tượng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn “lo tại ngoại” cho bị can.
Camera AI hỗ trợ công an truy tìm đối tượng trộm phòng trọ
Công an phường Tân Hưng đã tạm giữ nghi phạm trong vụ trộm tài sản tại khu nhà trọ.
Đà Nẵng khởi tố 7 đối tượng gây rối, cố ý gây thương tích
Công an TP Đà Nẵng khởi tố 7 đối tượng liên quan vụ gây rối, cố ý gây thương tích xảy ra tháng 7/2025.
Khánh Hòa: Khởi tố 7 đối tượng mổ thịt heo bệnh đã tiêu hủy để bán
Nhóm đối tượng đã đào bới xác heo chết, heo bệnh từ các khu vực chôn lấp tiến hành mổ xẻ, sơ chế, bảo quản đông lạnh nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.
4 thói quen dùng máy tính khiến bạn dính mã độc, bay tiền
Chỉ một cú nhấp chuột bất cẩn, người dùng máy tính có thể tự mở cửa cho mã độc, mất dữ liệu và cả tiền trong tài khoản.
Công an vào cuộc vụ nghi bán xăng có nước tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong ở Bắc Ninh
Cơ quan Công an và Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đang vào cuộc làm rõ thông tin cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong bán xăng lẫn nước cho khách hàng.
Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm vụ tấn công người phụ nữ trên đường Trường Chinh
Sau nhiều giờ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm liên quan vụ việc tại phường An Khê.
Hàng trăm vũ khí, công cụ hỗ trợ được Công an Cà Mau tiêu hủy
Hàng trăm vũ khí và công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp đã được Công an Cà Mau tiêu hủy theo quy định pháp luật.
Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ án mạng tại công ty chuyển phát nhanh
Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ ba đối tượng để điều tra vụ án mạng xảy ra tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn xã Nhựt Tảo.
Cần Thơ: Tạm giữ 14 đối tượng đánh bạc lắc tài xỉu ăn tiền
Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 22 người đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại xã Đông Phước, tạm giữ 14 đối tượng để điều tra.









