largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Người đánh bả mèo ở chung cư TP.HCM: 'Tôi hành động dại dột'

Chị Yến Lê (34 tuổi), chủ nhà hàng đồ Âu tại chung cư 151 Đồng Khởi (quận 1), thừa nhận đã đánh bả nhóm mèo hoang.

Trả lời với Zing chiều ngày 28/5, chị Yến Lê cho hay sự việc diễn ra vào thứ 7 tuần trước. Sau thời gian dài bức xúc về mùi hôi và phải liên tục dọn bãi phóng uế, chị đã đánh bả hàng chục con mèo đang sinh sống tại đây.

“Tôi biết hành vi của mình là sai trái, xứng đáng nhận chỉ trích. Vì quá mệt mỏi, cộng với không tìm được tiếng nói chung với người dân trong chung cư, tôi đã có hành động dại dột”, người này thừa nhận.

Không biết giải quyết nên đánh bả mèo

Nhà hàng đồ Âu khai trương vào đầu tháng 1/2018 nhưng tạm đóng cửa vào đợt dịch năm 2021. Trước đây, nhóm mèo hoang đã sống ở tòa nhà này khá lâu nhưng vấn đề vệ sinh không tệ như bây giờ. Đến tháng 2/2022, khi mở cửa trở lại, số lượng mèo sinh sôi quá nhiều, mùi hôi tăng dần vượt quá sức chịu đựng.

Số lượng mèo còn lại ở chung cư. Ảnh: Đào Phương.

Số lượng mèo còn lại ở chung cư. Ảnh: Đào Phương.

Hàng ngày, theo lời kể, chị và nhân viên phải thay phiên nhau dọn dẹp vô số bãi phóng uế của mèo rải rác từ tầng trệt, bãi xe đến hành lang lầu 2.

Chủ nhà hàng đã thử nhiều cách khác nhau để cải thiện tình trạng như xông tinh dầu, quế, sả, đặt lồng, liên hệ một số công ty chuyên bắt chó mèo hoang nhưng không hiệu quả.

Chị cũng phản đối khi thấy người mang thức ăn đến cho mèo trong chung cư và đề nghị cùng tìm cách xử lý.

Ban quản lý tòa nhà từng họp nhiều lần về vấn đề này và muốn di dời nhóm mèo để giữ gìn vệ sinh nhưng không có động thái giải quyết. Tình trạng hôi thối diễn ra nhiều ngày ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của quán.

“Mèo thường sinh hoạt, ăn uống ở chân cầu thang. Chỗ này khá ẩm thấp, tối tăm, không có cửa sổ, không khí đối lưu nên vào những ngày nắng nóng, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Tôi từng chứng kiến nhiều khách bỏ đi vì thấy bãi phóng uế của mèo. Cũng vì vấn đề này mà quán tôi cũng đôi lần nhận đánh giá 1 sao từ khách. Chi phí mặt bằng, vận hành khá đắt đỏ, nếu không có doanh thu chắc tôi không trụ nổi”, chị nói.

Chủ quán này cho biết chưa chăm động vật bao giờ, không rành về các group cứu trợ nên không tìm đúng các trạm cứu hộ để xin giúp đỡ.

Trên trang fanpage của nhà hàng, người này cũng đăng bài xin lỗi. Hiện cơ sở kinh doanh đồ Âu vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Mèo bị đánh bả chết hàng loạt

Trước đó, theo phản ánh của Zing, khoảng một tuần qua, người dân trong chung cư 151 Đồng Khởi liên tục phát hiện xác mèo chết do bị đánh bả.

Bà T., cư dân sống tại chung cư 151 Đồng Khởi, cho hay mèo hoang sống tại chung cư này đã nhiều năm, song cư dân không ai phàn nàn. Có người còn tự bỏ tiền thuê dịch vụ dọn dẹp để bớt hôi hám.

Suốt nhiều tháng giãn cách vì dịch, không có các đội cứu trợ đến cho ăn, bà T. vẫn đều đặn đi chợ mua cá, thịt về nấu và mang cho những con mèo hoang ở chung cư này.

Những con mèo hoang bị đánh bả ở chung cư TP.HCM.

Những con mèo hoang bị đánh bả ở chung cư TP.HCM.

Chị Hải Yến, người kinh doanh, cho biết mình làm việc ở đây đã 11-12 năm.

"Khu vực này trước đây nhiều chuột, sau này mèo hoang về ở nên chuột cũng hết. Đa số người dân không ai ghét bỏ gì các bé mèo. Đến thứ 7 tuần trước, nhìn thấy mèo bị đánh bả, chết hàng loạt như vậy, chúng tôi rất đau lòng và bức xúc", chị Yến kể.

"Chủ nhà hàng này nói rằng không muốn mèo hoang sống ở đây vì mệt mỏi với chuyện dọn vệ sinh. Nhưng thực tế, một số hộ dân khác đã tự bỏ tiền túi ra để thuê người về quét dọn cầu thang thường xuyên", chị nói thêm.

Hiện tại, số lượng mèo chết là hơn 20 con. Những hôm đầu, người dân chưa biết để xử lý, vệ sinh nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Trên mạng xã hội, ngoài sử dụng các hashtag #tẩy_chay và #boycott, dân mạng còn để lại đánh giá 1 sao để kêu gọi tẩy chay nhà hàng.

Những bài đăng về vụ việc 20 chú mèo hoang bị đánh bả đang thu hút hàng nghìn bình luận bức xúc, phẫn nộ.