largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Người đàn ông Pháp để lại tài sản cho 50 con mèo

Vì quá yêu mến những con mèo sống ở bảo tàng Hermitage (St. Petersburg, Nga), một nhà hảo tâm người Pháp đã viết di chúc để lại cho chúng một số tiền.

Theo CNN, khoảng 50 con mèo sống trong tầng hầm của bảo tàng nổi tiếng ở St. Petersburg - nơi trưng bày 3 triệu tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc và hiện vật trải khắp các tòa nhà, bao gồm cả Cung điện Mùa đông.

Bảo tàng này được xem là nhà của loài mèo từ thời Nữ hoàng Elizabeth - người trị vì từ năm 1741 đến 1761.

Catherine Đại đế - người sáng lập bảo tàng Hermitage - đã trao cho những con mèo tư cách “người bảo vệ” các phòng trưng bày nghệ thuật. Chúng được nuôi để ngăn các loài gặm nhấm trong khuôn viên, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin.

Hiện, đàn mèo được các tình nguyện viên và nhân viên bảo tàng chăm sóc, đồng thời có tiền quyên góp từ nhiều nhà hảo tâm. Các con vật cũng có máy giặt riêng và dịch vụ của bác sĩ thú y địa phương.

Khoảng 50 con mèo đang sống ở tầng hầm bảo tàng Hermitage.

Khoảng 50 con mèo đang sống ở tầng hầm bảo tàng Hermitage.

Trong cuộc họp báo đầu tháng 12, Mikhail Piotrovsky - Giám đốc bảo tàng Hermitage - cho biết một nhà từ thiện giấu tên người Pháp yêu thích đàn mèo đến nỗi ông đã để lại một “khoản tiền nhỏ” cho chúng.

“Người bạn Pháp của chúng tôi đã làm một việc rất tốt. Số tiền không lớn lắm nhưng rất quan trọng khi ông ấy viết di chúc. Khi luật sư liên hệ, chúng tôi biết rằng đó không phải quá trình đơn giản nhưng rất thú vị, phải không?”, ông nói.

“Một cử chỉ đẹp đến từ Pháp”, vị giám đốc nói thêm.

Ông Piotrovsky cho biết số tiền này có thể được sử dụng để sửa chữa các tầng hầm của bảo tàng - nơi những con mèo sinh sống.

“Tôi nghĩ rằng đàn mèo sẽ bày tỏ ý muốn của chúng. Các đồng nghiệp của tôi rất thông thạo trong việc giao tiếp và hiểu ngôn ngữ của chúng”, ông nói thêm.

Theo Piotrovsky, nhà hảo tâm người Pháp không phải người duy nhất yêu mến những con mèo ở Hermitage. Vladimir Fortov - cựu chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga - cũng là "người bạn thân thiết" của chúng.

Trước khi qua đời vào tháng 11, ông Fortov nhiều lần ghé qua bảo tàng để tặng tiền cho những con vật.

Năm nay, hơn 800 người đã gửi tranh và ảnh chụp những chú mèo trong ngày dành riêng cho chúng ở bảo tàng.