largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Chủ nhật, 06/02/2022, 15:15 PM
  • Click để copy

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.

 Hẻm nhỏ thành đường lớn nhờ lòng dân

Về thị trấn Ea T’ling hôm nay, bộ mặt đô thị nơi đây đã có nhiều đổi thay, tươm tất. Điều dễ nhận ra nhất là có nhiều con hẻm nhỏ nay đã được nâng cấp, mở rộng thành những tuyến đường rộng rãi.

Để có được kết quả này, người dân nơi đây đã tự nguyện đập bỏ tường rào, nhà cửa, chặt cây cối và hiến hàng ngàn mét vuông đất vàng để mở rộng đường giao thông chứ không trông chờ, đòi hỏi tiền đền bù của Nhà nước.

Khoảng 4 năm về trước, tuyến đường Bà Triệu, ở tổ dân phố 4, thị trấn Ea T’ling chỉ là một con hẻm nhỏ, vừa đủ cho một xe ôtô đi lọt. Thế nhưng, giờ đây tuyến đường này đã được người dân nơi đây đập bỏ tường rào, nhà cửa, chặt hạ cây cối… mở rộng ra đến 12m.

Đô thị Ea T'ling ngày càng khang trang, đẹp đẽ nhờ sức dân. Ảnh: Phan Tuấn

Đô thị Ea T'ling ngày càng khang trang, đẹp đẽ nhờ sức dân. Ảnh: Phan Tuấn

Đường được mở rộng đã tạo sự kết nối thông thương, liên hoàn với các tổ dân phố khác. Đáng trân trọng hơn, ngoài việc hiến đất, vật kiến trúc mở đường thì người dân còn chung tay đóng góp hơn 700 triệu đồng để xây dựng tuyến đường thật tươm tất, sạch đẹp, văn minh.

Bên cạnh tuyến đường này, để lại dấu ấn nhất, làm thay đổi diện đô thị Ea T’ling nhất phải kể đến tuyến đường Nguyễn Văn Linh vừa mới được hoàn thành cách đây chưa lâu. Hiện nay, tuyến đường này đã được mở rộng từ 16m lên thành 22m.

Tuy nhiên, thời điểm mở rộng tuyến đường đã ảnh hưởng đến đời sống, việc kinh doanh buôn bán của 300 hộ dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân nơi đây đã tạm gác việc kinh doanh, chặt bỏ cây cối, tháo dỡ hàng rào, nhà cửa… để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu hoàn thiện tuyến đường, đưa vào sử dụng.

Qua thống kê, tổng giá trị các tài sản mà người dân đập bỏ (chưa kể đến giá trị đất đai) để làm đường đã gần 10 tỉ đồng. Con số thiệt hại lớn, nhưng địa phương không phải tốn kém chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng vì đã có người dân hiến tặng.

Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Duyệt đã hiến 65m2 đất mặt tiền để mở rộng tuyến đường. Ngoài ra, gia đình ông còn đập bỏ quán cà phê đang kinh doanh, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

"Tốn kém tiền bạc, nhưng gia đình tôi rất vui vẻ. Bởi vì đường phố được đầu tư khang trang, đẹp đẽ sẽ giúp việc kinh doanh của gia đình tôi thuận lợi hơn, kinh tế - xã hội địa phương cũng phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn” - ông Duyệt phấn khởi cho biết.

Đô thị "thay da, đổi thịt"

Theo ông Nguyễn Hữu Ánh, vài năm trở lại đây, địa phương đã mở rộng, nâng cấp được 15km đường giao thông, lát được 12km vỉa hè, liên quan trực tiếp đến hơn 1.000 hộ dân.

Đồng hành với việc nâng cấp mở đường này thì người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp 15 tỉ tiền mặt, hiến đất và tài sản trên đất hơn 30 tỉ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công vào việc xây dựng phát triển đô thị Ea T’ling.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nằm ngay trung tâm thị trấn Ea T\'ling được mở rộng từ 16m lên 22m nhưng không tốn kém chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Phan Tuấn

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nằm ngay trung tâm thị trấn Ea T\'ling được mở rộng từ 16m lên 22m nhưng không tốn kém chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Phan Tuấn

Việc hệ thống giao thông được đầu tư hoàn chỉnh, liên hoàn đã tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling và các địa phương lân cận thường xuyên giao lưu trao đổi hàng hóa. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây của thị trấn Ea T'ling đạt mức trên 15%, GDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút cho biết, việc mở rộng đường sá đã khó, việc huy động người dân hiến đất, đóng góp tiền bạc lại càng khó hơn. Bởi vì đất đai ở thị trấn Ea T'ling hiện nay khá đắt đỏ, thuộc diện “tấc đất tấc vàng”.

Việc người dân thị trấn Ea T’ling hiến “đất vàng” để làm đường là hành động rất đáng trân trọng, biểu dương. Khi người dân hiến đất, vật kiến trúc để mở đường thì nơi đó có thêm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế - xã hội về lâu, về dài.

"Từ điểm sáng ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút sẽ kịp thời khen thưởng nhân rộng mô hình đến các địa phương nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư, có thêm tiềm lực để mở rộng, kéo dài thêm nhiều km đường giao thông, đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu phát triển của xã hội” – ông Tú cho biết.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).