largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Ngư dân tàu cá gặp nạn kể lại giây phút sinh tử do ảnh hưởng bão số 9

Ngư dân Nguyễn Duy Khoa, quê ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định kể, cơn bão này quá mạnh khiến anh ông và các thuyền viên trên tàu không nghĩ rằng mình còn có thể sống để về bờ.

Sáng 31/10, 11 ngư dân cùng tàu cá BĐ 98658 TS được tàu Kiểm ngư KN 467 lai dắt đưa về thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Những ngư dân này vừa thoát nạn sau khi bám trụ trong bão số 9 để tìm kiếm 12 ngư của một tàu cá bị mất tích. Xúc động hơn, khi tình cờ một người lính Hải quân được đón cha và anh trở về an toàn.

Tàu cá BĐ 98658TS do thuyền trưởng Lê Thanh Toàn, 27 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hành nghề lưới vây tại vùng biển Trường Sa, xuất bến từ giữa tháng 10. Khoảng 14h ngày 27/10, khi trên đường tránh bão số 9, Thuyền trưởng Lê Thanh Toàn nhận được tin tàu cá BĐ 96388 TS, do ông Nguyễn Văn Minh, cùng ở thị xã Hoài Nhơn làm thuyền trưởng bị sự cố. Lúc này, 2 tàu cách nhau hơn 4 hải lý. Ông Minh cho biết, nước vào ngập khoang tàu, đề nghị ông Toàn hỗ trợ khẩn cấp. Trong mưa, bão, sóng to, gió lớn, trời mù sương, tầm nhìn hạn chế, tàu cá BĐ 98658 TS đổi hướng đi tìm kiếm, ứng cứu các ngư dân bị nạn. Thuyền trưởng Lê Thanh Toàn cho biết, khi đến hiện trường vụ tàu chìm, tàu cá của ông không phát hiện được ai.

"Chúng tôi chạy tới ứng cứu, tìm 1-2 tiếng nhưng không thấy gì. Trong khi đó, sóng lớn, tàu cá không thể hoạt động được. Máy chết lên, chết xuống, sóng cao 5-6m, mưa dông. Trời mù không thấy gì"- Thuyền trưởng Lê Thanh Toàn nhớ lại.

Tàu KN 467 Lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cùng 11 ngư dân vào bờ.

Tàu KN 467 Lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cùng 11 ngư dân vào bờ.

Ảnh hưởng của bão số 9, biển động dữ dội, các ngư dân trên ca bin bị sóng, gió đẩy dạt về phía sau. Chỉ sau vài giờ cầm cự, tàu cá BĐ 98658 TS liên tục gặp sự cố, máy tàu trục trặc, phần mũi tàu lại bị phá nước. Tình thế nguy hiểm, tàu có thể bị sóng đánh chìm. 14 ngư dân trên tàu động viên nhau cầm cự, chống nước tràn, bơm nước ra ngoài và thả neo dù để hạn chế tình trạng trôi dạt. May mắn là tàu vẫn còn liên lạc được với các cơ quan chức năng để đề nghị ứng cứu.

Hai anh em chiến sỹ Hồ Văn Thi và ngư dân Hồ Minh Trường gặp nhau.

Hai anh em chiến sỹ Hồ Văn Thi và ngư dân Hồ Minh Trường gặp nhau.

"Cơn bão này quá mạnh, chúng tôi không nghĩ rằng mình còn mạng sống để về bờ, như chết đi sống lại lần 2. Lúc tàu phá nước ra thì nó vô nước rất dữ dội. Máy còn nổ lên bơm nước ra ngoài, anh em tìm phương tiện để buông tàu cho giữ mũi lại. Chỉ cần quay ghe là nó đập, gió lốc cứ xoáy lên, thả xuống, đập vỡ mạn, mũi tàu"- ngư dân Nguyễn Duy Khoa, quê ở xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định kể lại.

Nhận được tin báo tàu cá BĐ 98658 TS gặp nguy hiểm, ngay trong lúc bão số 9 đang đổ bộ vào đất liền, các tàu của Hải quân và Kiểm ngư đã rời vịnh Cam Ranh, lên đường đi cứu nạn. Đến 0h ngày 29/10, Biên đội tàu Kiểm ngư đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98658 TS và sáng hôm sau tàu KN 467 lai dắt tàu bị nạn vào đất liền. Trong số 14 ngư dân trên tàu, 3 ngư dân đã sang tàu KN 473 để tìm kiếm 23 ngư dân còn lại của 2 tàu BĐ 96388TS và BĐ 97469 TS mất tích.

3 cha con ông Hồ Lồng vui mừng khi gặp nhau.

3 cha con ông Hồ Lồng vui mừng khi gặp nhau.

"Chúng tôi khẩn trương tiếp cận tàu nhanh nhất với vận tốc nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo để mình đi cứu được ngư dân. Đi theo hướng trực tiếp luôn thì rất nguy hiểm, rất chậm nên phải cắt sóng đi theo hướng đông bắc, lệch so với hướng cũ, sau đó, cắt ngược xuống"- anh Nguyễn Văn Cường, Chỉ huy Biên đội Tàu Kiểm ngư cho biết.

Tàu KN 467 Lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cùng 11 ngư dân vào bờ an toàn.

Tàu KN 467 Lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS cùng 11 ngư dân vào bờ an toàn.

Sáng 31/10, khi đưa 11 ngư dân về bờ, ông Hồ Lồng, 57 tuổi và con trai là Hồ Minh Trường gặp nạn trên tàu BĐ 98658 TS hết sức bất ngờ khi gặp người con trai Hồ Văn Thi, chiến sỹ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, đang làm nhiệm vụ vận tải cứu nạn có mặt ngay tại cảng Cam Ranh. Ra đón tàu cá bị nạn trở về còn có hàng chục cán bộ, chiến sỹ là con em của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

"Chúng tôi vô cùng xúc động khi đã được về bờ an toàn. Cảm ơn các cán bộ đã đưa ngư dân về bờ. Về đây, gặp lại con trai, gặp tất cả bà con quê hương, tôi rất vui mừng và biết ơn các lực lượng cứu hộ" - ông Hồ Long bày tỏ./.