largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 15/07/2022, 21:15 PM
  • Click để copy

Lan tỏa trên mạng xã hội: Phía sau chuyện chàng trai giả mất bóp, xin tiền người nghèo ở TP.HCM

Clip quay cảnh một chàng trai giả vờ mất bóp (ví) rồi xin tiền nhiều người nghèo ở TP.HCM những ngày qua được nhiều cư dân mạng lan truyền. Vì sao?

Nội dung clip xoay quanh việc 2 thanh niên giả vờ mất bóp, sau đó xin tiền người lạ 5.000 đồng, 10.000 đồng để đi xe buýt, trả tiền gửi xe... Đa số người được xin là những cụ ông cụ bà nghèo, lam lũ. Sau khi nhận được sự giúp đỡ, 2 thanh niên bất ngờ gửi lại số tiền đã xin và tặng những người giúp mình số tiền trị giá 500.000 - 1 triệu đồng như một lời cảm ơn về lòng tốt.

Muốn san sẻ yêu thương

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, clip được chia sẻ là của anh Phù Quốc Vương (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) và người bạn thân Nguyễn Thiện Minh (cùng 21 tuổi) thực hiện mới đây. Không phải là YouTuber, anh Vương hiện là sinh viên ở TP.HCM và tất cả clip đều được thực hiện hoàn toàn tự nhiên, không dàn dựng, được ghi lại thông qua camera giấu kín. Điều bất ngờ là clip đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội đã có 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Những clip sau đó cũng được mọi người lan tỏa ồ ạt để truyền tải thông điệp: “Người Việt mình giàu tình thương lắm!”.

Anh Vương vờ mất bóp, xin tiền người nghèo ở TP.HCM rồi gửi lại họ món quà giá trị gấp nhiều lần NVCC

Anh Vương vờ mất bóp, xin tiền người nghèo ở TP.HCM rồi gửi lại họ món quà giá trị gấp nhiều lần NVCC

Anh Vương cho biết: “Tụi mình có xem nhiều video nước ngoài tương tự và lấy cảm hứng từ đó. Thông qua clip, 2 đứa hy vọng sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam mình, dù giàu hay nghèo thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ người lạ khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Và khi giúp đỡ ai đó, chúng ta sẽ nhận được lại nhiều hơn thế. Mình tin vậy”.Vốn còn rất trẻ, thuộc thế hệ gen Z, ban đầu khi thực hiện các clip này, cả 2 gặp không ít khó khăn, nhất là việc phải giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên, “lấy hết sự dũng cảm”, anh Vương cùng người bạn đã làm mọi việc một cách suôn sẻ và qua đó nhận thấy “mọi người xung quanh mình đều rất thân thiện và tử tế”.

Tiếp tục làm thiện nguyện từ kinh doanh quần áo

“Những người lạ mà tụi mình nhờ giúp đỡ đều là những người lao động bình dân như xe ôm công nghệ, bán vé số, người ăn xin, hàng rong… Họ đều sẵn sàng giúp đỡ tụi mình khi được đề nghị. Và tụi mình nhận ra rằng, cuộc sống mưu sinh khó khăn, vất vả không thể nào làm mất đi sự tử tế trong mỗi chúng ta”, anh Vương trải lòng và cho biết anh cùng bạn từng rưng rưng khi nhận được câu trả lời của ông Dũng, một tài xế xe ôm, lúc được hỏi xin 5.000 đồng trả tiền gửi xe vì mất bóp: “Có gì đâu! Trong lúc đi đường ai cũng gặp khó khăn thì có mấy ngàn bạc, đâu có gì đâu mà mình không giúp. Anh chạy xe không có nhiêu, nhưng mấy ngàn thì có đáng gì, giúp bình thường thôi”. “Nghe những lời nói đó và nhận từ người xe ôm 10.000 đồng, mình có cảm giác như nhận được một điều gì đó lớn lao hơn nhiều số tiền 1 triệu đồng bọn mình gửi tặng anh”, Vương xúc động.

Empty

Anh Vương cho biết việc tặng một người xa lạ số tiền lớn hay mua giúp hết hàng để họ được về sớm, xuất phát từ mong muốn được sẻ chia của anh và Minh. Là một người trẻ, anh khâm phục và cảm mến nhiều người lao động dù có thể nghèo về vật chất nhưng giàu tình cảm. “Mục đích chính của tụi mình khi làm những clip này không phải là để kiếm tiền, mà trên hết xuất phát từ những tình cảm nói trên. Mang đến cho một ai đó niềm vui cũng khiến cho mình thấy hạnh phúc”, anh Vương tỏ bày.

Vương (trái) và Minh sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp “Người Việt mình giàu tình thương lắm!

Vương (trái) và Minh sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp “Người Việt mình giàu tình thương lắm!"

Anh Nguyễn Thiện Minh cho biết cả 2 cảm thấy lạc quan, yêu đời và sống tích cực hơn nhờ chính hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp của mình. “Hiện tụi mình đang kinh doanh thời trang dành cho nam tập gym, và sẽ trích lợi nhuận để tiếp tục thực hiện dự án này, càng lâu càng tốt”, anh nói.

Ngoài thực hiện clip với thông điệp trên, nhóm Vương và Minh thường xuyên mua hết đồ của những người bán hàng rong, khi thì bánh bao, khi thì bánh mì… để họ được về sớm, rồi đem bánh phát cho những người khó khăn trên đường. “Mình tin đó là cách để tụi mình đưa những điều tốt đẹp lan tỏa nhiều nơi”, anh Vương nói.

comment-5828
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).