Hân hoan đón chờ đại lễ
Những ngày này, không khí tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) trở nên rộn ràng và sôi động hơn bao giờ hết. Hàng ngàn người dân cùng du khách quốc tế ghé thăm, chụp hình lưu niệm bên dàn pháo lễ đang được lắp đặt sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dưới cái nắng oi nồng đầu hạ, các chiến sĩ Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) vẫn miệt mài luyện tập cho việc phục vụ buổi lễ kỷ niệm, từng động tác dứt khoát được tán thưởng trong ánh nhìn đầy tự hào của người dân...
Chiều 8-4, trong dòng người tấp nập đổ về công viên Bến Bạch Đằng, chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1975) cùng con trai tranh thủ chụp ảnh. Quê chị Thúy ở Hà Tĩnh, nhưng thành phố mang tên Bác đã trở thành nơi chị lập nghiệp và xây dựng tổ ấm. Vì vậy, khi ngày 30-4 đến gần, chị muốn đưa con trai đi cảm nhận không khí nôn nao, tự hào của người dân thành phố. Chị cũng thường kể cho con nghe về người ba của chị là bộ đội, người mẹ là thanh niên xung phong trong những năm tháng chiến tranh.
Biết thông tin TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành dọc một số tuyến đường trung tâm thành phố, gia đình chị Thúy đã thuê căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) để có góc quan sát thuận tiện. Gia đình chị cũng đặt mua áo in hình cờ Tổ quốc và logo kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để hòa chung niềm vui của đất nước, của thành phố.
“Có lẽ do tôi sinh đúng vào năm 1975 nên niềm xúc động càng nhiều hơn bao giờ hết. Hôm nay, nhìn bộ đội tập luyện dưới nắng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, rất thương và cũng rất tự hào bởi tất cả đều vì một ngày lễ lớn của đất nước”, chị Thúy chia sẻ.
Cách đó không xa, cô gái nhỏ nhắn Đoàn Đặng Linh Chi (sinh năm 2004) nhờ người bạn thân chụp hình kỷ niệm. Mái tóc cài chiếc nơ hình lá cờ xinh xắn, Linh Chi rạng rỡ hòa cùng không khí nhộn nhịp bên Bến Bạch Đằng. Từ quê Sóc Trăng lên TPHCM học tập, sinh sống hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên Linh Chi quyết định đến dự một sự kiện ngoài trời của thành phố.
Đọc thông tin trên báo chí và mạng xã hội, Linh Chi nhờ bạn chở đến công viên Bến Bạch Đằng, hòa vào không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ lớn. “Dịp lễ 30-4 năm nay em dự định sẽ không về quê mà ở lại đây để được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh và hít thở bầu không khí lịch sử mà cả nước đang hướng về”, Linh Chi chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Cao (sinh năm 1959, ngụ TP Thủ Đức) đã gắn bó với công việc bảo vệ ở công viên Bến Bạch Đằng hơn 2 năm nay. Những ngày này, dù công việc có vất vả hơn đôi chút, nhưng ánh mắt ông tràn đầy vui vẻ và tự hào. Nhìn các chiến sĩ Lữ đoàn 96 ngày ngày luyện tập dưới cái nắng như đổ lửa, mồ hôi thấm ướt vai áo, ông Cao không khỏi xúc động. “Mỗi người một phần việc, nhưng ai cũng đang cố gắng để ngày lễ diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa”, ông Cao nói.
Ở cái tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, ông Cao vẫn lặng lẽ góp phần bảo vệ an ninh tại nơi ghi dấu lịch sử Bến Bạch Đằng, để đảm bảo cho các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của đất nước...