| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ hai, 01/09/2025, 22:42 PM
  • Click để copy

Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế: Niềm tự hào lan tỏa từ sắc đỏ sao vàng

Những ngày này cả nước rộn ràng trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không chỉ người dân Việt Nam mà cả những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại đây cũng cảm nhận rõ bầu không khí thiêng liêng, tràn đầy hân hoan, nhất là tại Thủ đô Hà Nội. Với họ, Hà Nội không chỉ là nơi học tập, lập nghiệp mà dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” gắn bó bằng tình yêu, sự thân thiện và lòng hiếu khách của người dân.

 Hà Nội là ngôi nhà thứ hai

Trong căn phòng đầy ánh sáng ở Trường Dewey (Hà Nội), thầy giáo Tate Lamoreaux luôn rạng rỡ khi kể về quãng thời gian gắn bó với Thủ đô Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại bang Arizona, miền Tây Nam nước Mỹ, anh Tate từng giảng dạy tại một trường trung học công lập ở quê nhà trước khi sang Việt Nam. Bốn năm trước, nhận lời mới từ Trường Dewey, anh Tate quyết định đến Hà Nội giảng dạy môn khoa học xã hội - một môn học có sự kết hợp giữa địa lý, lịch sử và kinh tế.

"Chúng tôi không coi cuộc sống ở Việt Nam đây là tạm thời, không chỉ đến vài năm rồi rời đi. Chừng nào còn được người dân Việt Nam chào đón, chúng tôi sẽ tiếp tục bén rễ và gắn bó lâu dài với nơi này", anh Tate tâm sự.

Thầy giáo Tate Lamoreaux luôn rạng rỡ khi kể về quãng thời gian gắn bó với Thủ đô Hà Nội.

Thầy giáo Tate Lamoreaux luôn rạng rỡ khi kể về quãng thời gian gắn bó với Thủ đô Hà Nội.

Anh Tate có một người con trai, con trai của anh cũng đã sống tại Hà Nội lâu hơn so với khoảng thời gian từng ở Mỹ. Giống như anh và vợ, đối với con trai anh, Việt Nam có nghĩa là “nhà”. Ấn tượng sâu đậm nhất của anh Tate về Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là bầu không khí đoàn kết, gắn bó lan tỏa khắp các con phố.

Theo anh, tinh thần yêu nước ở Việt Nam mang tính bao dung, khác với cách biểu hiện đôi khi khép kín mà anh từng chứng kiến ở Mỹ. Anh cảm nhận rõ thông điệp: “Việt Nam là số một, và bạn được chào đón để cùng chung tay làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”. Năng lượng ấy không chỉ được thể hiện từ lá cờ đỏ sao vàng tung bay hay những chiếc áo in hình Tổ quốc, mà còn từ những nụ cười thân thiện, cái gật đầu lịch sự của người dân nơi phố phường, trong quán cà phê, những cử chỉ giản dị nhưng giàu lòng hiếu khách và bao dung, khiến anh càng thêm yêu mến mảnh đất này.

Với nhiều người nước ngoài, Hà Nội chính là ngôi nhà thứ hai của họ.

Với nhiều người nước ngoài, Hà Nội chính là ngôi nhà thứ hai của họ.

Tương tự, đã sống ở Hà Nội gần 6 năm, anh Mark Johnson - chuyên gia công nghệ thông tin người Anh cũng không giấu nổi sự xúc động khi nói về những ngày lễ trọng đại của Việt Nam. “Mỗi dịp Quốc khánh, thành phố Hà Nội lại khoác lên mình diện mạo mới, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ sắc màu. Các tuyến phố ngập tràn cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu. Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là sự thân thiện của người dân Thủ đô”, anh Mark khẳng định.

Anh chia sẻ rằng không khí hân hoan này không chỉ đến từ sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền, mà còn nhờ sự đồng lòng của mỗi người dân. “Trên đường, tôi thường xuyên bắt gặp nụ cười và cái gật đầu chào thân thiện. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi tôi hỏi đường hay muốn tìm hiểu thêm về ngày lễ. Những hành động giản dị đó khiến tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và lòng hiếu khách của người Hà Nội,” anh nói.

Với anh Mark, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam, mà còn là dịp để bạn bè quốc tế thêm gắn bó. “Chính sự gắn kết ấy đã khiến tôi và gia đình xem Hà Nội như ngôi nhà thứ hai của mình”, anh Mark bày tỏ.

Thêm yêu Việt Nam từ lá cờ đỏ sao vàng

Chia sẻ về cảm xúc khi sống tại Hà Nội những ngày này, anh Wei Ye Jing kỹ sư Trung Quốc đang làm việc tại một công ty xây dựng ở khu Ngoại giao đoàn cho biết kỷ niệm khó quên nhất của anh là cùng bạn gái xếp hàng nửa ngày để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

Với anh Wei Ye Jing, việc tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành của Việt Nam là kỷ niệm khó quên nhất trong thời gian anh sống tại Hà Nội.

Với anh Wei Ye Jing, việc tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành của Việt Nam là kỷ niệm khó quên nhất trong thời gian anh sống tại Hà Nội.

“Không khí nơi có đoàn diễu binh đi qua thật sự vừa náo nhiệt lại vừa trang nghiêm. Tôi ấn tượng mạnh với đội hình diễu binh chỉnh tề, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng nhạc hùng ca. Tôi chắc chắn họ đã phải tập luyện rất nghiêm túc và vất vả. Điều đặc biệt là mọi người xung quanh đều thân thiện vừa reo hò cổ vũ cho đoàn diễu binh vừa nhiệt tình trò chuyện, mỉm cười với những người nước ngoài như tôi”, anh Wei Ye Jing xúc động kể.

Được biết anh từng có nhiều năm du học tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, anh Wei Ye Jing quyết định quay trở lại nơi đây để làm việc và lập nghiệp. “Hà Nội không chỉ cho tôi có cơ hội phát triển nghề nghiệp, mà còn mang đến những tình cảm chân thành từ con người nơi đây. Tôi luôn cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở của người Việt Nam, khiến tôi coi Hà Nội như quê hương thứ hai”, anh tâm sự.

Theo anh Wei Ye Jing, Hà Nội trong dịp Quốc khánh mang một sức sống rất riêng, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi. Các tuyến phố rực rỡ cờ hoa, người dân háo hức chuẩn bị cho ngày lễ lớn, tất cả đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim anh. “Chứng kiến không khí đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam, tôi càng thêm yêu mến mảnh đất này. Với tôi, Hà Nội đã là nơi tôi muốn gắn bó lâu dài”, anh khẳng định.

Hình ảnh đồng nghiệp Việt Nam cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng hát vang bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng khiến Anh He Jin Min vô cùng xúc động.

Hình ảnh đồng nghiệp Việt Nam cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng hát vang bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng khiến Anh He Jin Min vô cùng xúc động.

Không chỉ ở trung tâm thành phố, ngay tại xã ngoại thành Hoài Đức, Đan Phượng bầu không khí hướng về Quốc khánh cũng khiến bạn bè quốc tế xúc động. Anh Xiong Cong Min và He Jin Min - hai kỹ sư người Trung Quốc đã có 3 năm làm việc tại một doanh nghiệp Trung Quốc đặt tại đây cho biết: “Những ngày này, khắp các tuyến phố, từ trung tâm đến ngoại đô như Hoài Đức đều tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng. Vào quán cà phê, nhà hàng hay đi trên đường, đâu đâu cũng thấy hình ảnh cờ Việt Nam. Với chúng tôi, đó là trải nghiệm rất thiêng liêng”.

Không chỉ dừng ở khung cảnh bên ngoài, hai anh còn ấn tượng với bầu không khí nơi làm việc. Anh He Jin Min kể lại: “Ngày thứ Bảy, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Các đồng nghiệp Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau hát vang bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Âm thanh ấy vang vọng, đầy cảm xúc, khiến tôi không chỉ ngưỡng mộ mà còn thấy mình cũng hòa chung vào niềm vui lớn của cả đất nước”.

Theo hai anh, điểm đặc biệt nhất chính là sự gần gũi, sẻ chia của người dân. Dù trong công việc hay đời sống thường ngày, chính sự giản dị, thân thiện và nhiệt tình của đồng nghiệp, bạn bè Việt Nam khiến họ cảm nhận rõ Hà Nội chính là “ngôi nhà thứ hai”.

“Quốc khánh không chỉ là ngày lễ của Việt Nam, mà còn là dịp để chúng tôi - những người bạn quốc tế cảm nhận tình yêu đất nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhân dân nơi đây”, anh Xiong Cong Min bày tỏ. Anh Xiong Cong Min cũng khẳng định: “Ba năm sống và làm việc tại Hoài Đức, chúng tôi thấy người dân nơi đây luôn nồng hậu, cởi mở. Ngày lễ lớn như Quốc khánh càng cho thấy rõ niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó sâu nặng. Điều ấy khiến chúng tôi càng thêm yêu mến Hà Nội, yêu mến Việt Nam”.

Anh Xiong Cong Min với lá cờ đỏ sao vàng trên tay.

Anh Xiong Cong Min với lá cờ đỏ sao vàng trên tay.

Qua những chia sẻ chân thành của bạn bè quốc tế, có thể thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, nơi ghi dấu những sự kiện trọng đại, Hà Nội còn là thành phố của sự gắn kết, của tình người.

Trong ánh mắt thầy giáo người Mỹ, chuyên gia người Anh, kỹ sư người Trung Quốc hay bất cứ ai từng có thời gian sinh sống, làm việc tại đây, Hà Nội không chỉ là một đô thị sầm uất mà thực sự là nơi dung dưỡng, chở che. Những nụ cười thân thiện, cái gật đầu chào hỏi, sự sẻ chia giản dị đã khiếnThủ đô thành “ngôi nhà thứ hai” của nhiều người.

Và chính trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sức sống, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam đã tạo nên một Hà Nội đầy sức hút, không chỉ với người dân trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.

Những tuyến đường cấm triệt để phục vụ Đại lễ A80 ngày 1 và 2-9

Những tuyến đường cấm triệt để phục vụ Đại lễ A80 ngày 1 và 2-9

31/08/2025 16:15

Chiều ngày 31-8, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông, cấm các tuyến đường phục vụ nhiệm vụ A80 vào ngày 1 và 2-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 Hàng Ngang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 Hàng Ngang

31/08/2025 14:00

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 31/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

TPHCM: Trường học chưa triển khai thu học phí năm học 2025-2026

TPHCM: Trường học chưa triển khai thu học phí năm học 2025-2026

31/08/2025 08:35

Ngày 30-8, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn về thu học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM.

Gần 200 tựa game Việt phát hành toàn cầu gắn hình quốc kỳ, nhuộm đỏ không gian mạng

Gần 200 tựa game Việt phát hành toàn cầu gắn hình quốc kỳ, nhuộm đỏ không gian mạng

30/08/2025 16:56

Các nền tảng mạng xã hội và 30 công ty game hàng đầu Việt Nam tham gia chiến dịch Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Đại lễ A80: Người dân, du khách ấn tượng, hài lòng với công tác tổ chức, dịch vụ

Đại lễ A80: Người dân, du khách ấn tượng, hài lòng với công tác tổ chức, dịch vụ

30/08/2025 11:32

Đại lễ A80 không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, du khách nhờ công tác tổ chức chu đáo, an toàn, văn minh. Từ hệ thống giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường cho đến dịch vụ ăn uống… tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, sự hài lòng cho người dân và du khách thập phương.

Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp

Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp

30/08/2025 10:15

Tham gia chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân.

Sân vận động Mỹ Đình rộn ràng tiếng pháo lễ ngày tổng duyệt

Sân vận động Mỹ Đình rộn ràng tiếng pháo lễ ngày tổng duyệt

30/08/2025 09:28

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sáng nay (30/8) đã trở thành tâm điểm thu hút rất đông người dân Hà Nội và các vùng lân cận đổ về để chứng kiến màn bắn pháo lễ trong buổi tổng duyệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hoàn thiện Nghị định về miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới

Hoàn thiện Nghị định về miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới

30/08/2025 08:25

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 450/TB-VPCP ngày 28/8/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nhiệm vụ, đề án.

Cựu chiến binh dâng trào niềm tự hào khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Cựu chiến binh dâng trào niềm tự hào khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

30/08/2025 08:15

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tám lịch sử, nhiều cựu chiến binh Thủ đô đã có mặt từ sớm để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với họ, đây không chỉ là sự kiện lớn của đất nước, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, gợi nhớ ký ức một thời chiến đấu oanh liệt.

Thức xuyên đêm chứng kiến đoàn quân và dàn khí tài tổng duyệt A80

Thức xuyên đêm chứng kiến đoàn quân và dàn khí tài tổng duyệt A80

30/08/2025 07:40

Rạng sáng 30/8, hàng loạt phương tiện, khí tài quân sự nối đuôi nhau di chuyển trong đêm tiến vào nơi tập kết gần khu vực Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.