largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Đừng dúi điện thoại vào tay con nữa!

"Con không ăn! Con muốn điện thoại!".

Không ít lần, tôi nghe cháu gái thét lên đòi điện thoại khi mẹ bắt ăn cơm. Sau tiếng thét, con bé vùng vằng, la khóc. Em dâu tôi sau khi lắc đầu ngán ngẩm thì dúi cho con chiếc điện thoại. Bé nín ngay. Vừa đưa tay lướt lướt màn hình điện thoại một cách chuyên nghiệp vừa há miệng để mẹ đút những muỗng cơm đầy vun.

Đó không phải là trường hợp duy nhất người lớn dúi điện thoại vào tay con để con chịu ăn. Trong các gia đình trẻ hiện nay, chiếc điện thoại là công cụ đắc lực để người lớn dỗ trẻ con. Con quấy khóc, người lớn dúi điện thoại vào tay. Hơn cả phép mầu, trẻ sẽ nín ngay vì còn bận mải mê lướt các video trên mạng .

Con không chịu ngồi yên, hết phá cái này lại phá cái kia. Người lớn dúi ngay cho con chiếc điện thoại. Người lớn bớt phiền vì không cần phải chăm chăm giữ con, sợ con phá, con ngã…

Cứ thế, bỏ ngoài tai các cảnh báo của chuyên gia, các ông bố, bà mẹ sẵn sàng dúi điện thoại vào tay con mọi lúc mọi nơi, từ giờ ngủ đến giờ chơi...

Sẽ thật khó để bảo vệ con trẻ khỏi các video độc hại trên mạng nếu các ông bố, bà mẹ không ý thức được mối nguy hại từ việc đưa điện thoại cho con trẻ. Thay vì suốt ngày than thở: "Con tôi cứ ôm điện thoại suốt", loay hoay tìm cách tách con ra khỏi điện thoại, người lớn nên thay đổi thói quen dúi điện thoại vào tay khi nghe con khóc, cho con ăn...