Đủ chiêu lừa đảo hoành hành
Chỉ cần ham rẻ hoặc mất cảnh giác, người kinh doanh, tiêu dùng có thể sập bẫy lừa đảo bất cứ lúc nào.
Lừa tạp hóa tiền đặt cọc
Đây là chiêu lừa đảo rất phổ biến hiện nay ở các ngành nghề mua bán. Tuy nhiên, những hộ kinh doanh nhỏ là đối tượng nhắm đến của các nhân vật lừa đảo.
Chị V.K.H, chủ tiệm tạp hóa tại Hải Phòng kể: “Đầu năm nay, khi tôi mở tiệm tạp hóa thì có 2 đối tượng đi xe chở hàng đến giới thiệu sản phẩm, có cả bảng giá, hóa đơn, hợp đồng của công ty. Khi đã ký hợp đồng đặt hàng, giao tiền thì điện thoại của những người này không liên lạc được nữa, tôi bị mất hàng chục triệu đồng”.
Các hợp đồng giả, giấy giới thiệu giả lừa đảo người mua ĐINH ĐANG
Chị Nguyễn Hà (ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng) cũng bức xúc: “Tôi bị nhóm lừa đảo đến chào hàng 3 lần. Họ đi 2 - 3 người, mặc đồng phục, ăn nói rất lịch sự và biết cách lấy lòng chủ tiệm. Những người này giới thiệu rất nhiều hàng lại rẻ, hứa hẹn sẽ làm bảng hiệu quảng cáo, trưng bày sản phẩm, được hưởng tiền quảng cáo hằng tháng… Cũng may tôi được người nhà nhắc nhở cảnh giác nên chưa bị mất tiền”.
Chị Nguyên Thu (chủ tiệm tạp hóa tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa) kể: “Tất cả mặt hàng của nhóm người này toàn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Giá kem đánh răng S. trên thị trường bán hơn 60.000 đồng/hộp mà họ phân phối chỉ có 20.000 đồng/hộp. Rất nhiều người ham rẻ bị lừa rồi. Chỗ mình mới có một tiệm bị dính lô hàng giả 35 triệu đồng. Những sản phẩm thường bị làm giả là băng vệ sinh, kem đánh răng …”.
Mới đây, chị Lưu Phương (chủ tiệm tạp hóa tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vừa mới mở tiệm tạp hóa thì đã có một người đến đưa bảng giá để chào hàng. “Họ nói là nhà phân phối cấp 1 nên giá nó bỏ cho mình sẽ thấp hơn nhà phân phối cấp 2 cấp 3. Nếu mình chịu làm hợp đồng và lấy xuất hàng 16 triệu thì bắt đầu từ ngày mai bên họ sẽ treo bảng hiệu cho mình và sẽ được lấy hàng trực tiếp bên nhà phân phối cấp 1 của hắn. Giá cả họ đưa ra rất rẻ so với thị trường. Tôi đưa lên nhóm để đối chiếu thì ai cũng nói đây chiêu lừa đảo của các tay bịp bợm, họ làm hợp đồng đặt cọc xong sẽ biến mất”, chị chia sẻ.
Treo đầu dê, bán thịt chó
Một chiêu lừa kéo dài nhiều năm là bán mật ong giả. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, thị trường mật ong nội địa hiện nay rất nhiễu loạn, có rất nhiều kênh bán hàng qua YouTube, Facebook nhưng thực tế không nắm được nguồn gốc sản phẩm và lại bán giá “trên trời”. Một số kênh rao bán “mật ong rừng” với giá 1,5 - 1,6 triệu đồng/lít, có nơi bán 1,2 triệu đồng/lít và không ít người nhẹ dạ đã mua về.
Chị Trương Thị Thái Hòa, ngụ P.An Phú Đông, Q.12 (TP.HCM) kể: Mấy ngày trước, chị mua 1 chai mật ong trị giá 1,2 triệu đồng trên mạng, tuy nhiên khi bảo quản sử dụng được vài ngày thì mật ong bỗng nhiên mất mùi, ăn ngọt như đường và sủi bọt. Thấy bất thường, chị đành đem đổ bỏ không dám sử dụng tiếp. Khi chị phản ánh lại người bán thì họ đổ lỗi do chị bảo quản không đúng cách.
Trả lời Thanh Niên, ông Đặng Bá Long, Giám đốc Công ty Ong mật TP.HCM, cho biết: “Thực tế hiện nay, rừng tự nhiên của VN còn rất ít và được kiểm soát chặt chẽ, cho dù có thu hoạch thì sản lượng cũng rất ít. Các sản phẩm mật ong xuất khẩu của VN hiện nay là mật ong nuôi trong các vườn cây cao su, cây ăn trái hoặc rừng trồng, giá thành phẩm cao nhất cũng chỉ 700.000 - 800.000 đồng/lít, nhưng các sản phẩm không nhãn mác, xuất xứ, không có kiểm định chất lượng lại bán giá hàng triệu đồng thì đó là hành vi gian lận, lừa gạt”.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý hàng hóa giả mạo trên địa bàn TP, Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra và đề nghị các chủ thể quyền có sự phối hợp chặt chẽ để công tác kiểm tra, thực thi và xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng nhanh chóng và hiệu quả.
Ông Hà Trung Cang (Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM)
Thủ đoạn “treo đầu dê, bán thịt chó” đang xảy ra phổ biến trên mạng xã hội, từ các sản phẩm thời trang cao cấp, giày dép, mỹ phẩm cho đến mua bán trái cây. Trên các sàn giao dịch điện tử, người ta dễ dàng tìm mua được sản phẩm đều được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng thế giới với mức giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng. Sản phẩm được bên bán giới thiệu rất đa dạng như ba lô, giày dép, quần áo chính hãng đến hàng chục thương hiệu nổi tiếng và được khuyến mãi lớn liên tục, trong đó có đợt đăng giảm giá đến 70%, giá giảm chỉ còn 199.000 - 499.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi nguồn gốc xuất xứ thì người tư vấn chỉ nói cho qua chuyện.
Anh T.Q.T (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhận xét: “Các sàn giao dịch điện tử quảng cáo rất ấn tượng những tính năng đặt biệt của camera ngụy trang theo dõi qua mạng nên tôi đã đặt mua 2 sản phẩm camera theo dõi từ xa. Đến lúc nhận hàng, tôi mới té ngửa vì đây chỉ là hàng nhái, hoàn toàn không sử dụng được, mất toi 2 triệu đồng chỉ để mua sản phẩm giống như mô hình đồ chơi. Khi tôi gọi điện thoại lại theo số đính kèm trong món hàng thì không hề có ai nghe máy”.
Các mặt hàng trái cây cũng không ngoại lệ. Anh Nguyễn Minh, chủ vựa mít tại Đà Lạt, than thở: “Kinh doanh trái cây như chúng tôi cần nguồn hàng ổn định nhưng rất khó. Là người làm lâu năm nhưng anh cũng không ít lần gặp phải người bán “quăng bom”. Mới đây, anh Minh nhập xe mít 15 tấn thì qua 2 ngày chỉ bán được 6 tấn, còn lại chở cho bò ăn. “Vựa sỉ nào cũng nói bao ngon, bao hư từng trái, nhưng đến lúc nhận hàng thì... hỡi ôi, toàn trái hư. Bảo người bán đền thì họ né tránh hoặc chặn luôn số”, anh Minh bức xúc. Anh Phan Hiếu, chủ cửa hàng sầu riêng tại Q.4 (TP.HCM), mua 100 kg sầu riêng của một người trong nhóm vì “bao sượng, bao lạt, bao non” với giá gần 6 triệu đồng, nhưng khi nhận hàng thì hầu hết trái đều bị sượng. “Tôi nhắn tin để phản hồi thì người bán nói ngang và chối trách nhiệm, sau đó thì chặn luôn liên lạc”, anh Hiếu tức tối kể lại.
Khó khăn vì dịch bệnh khiến lừa đảo đủ chiêu, đủ kiểu ở khắp mọi nơi. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần cảnh giác cao độ để tránh thiệt hại đến túi tiền của mình.
Mâu thuẫn 2 triệu đồng, xảy ra xô xát khiến một người không qua khỏi
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang tạm giữ nghi phạm Mang Văn Trung để điều tra về hành vi giết người.
Xử lý nhóm thiếu niên dùng hung khí gây náo loạn quán cà phê
Công an xã Đông Thạnh phối hợp lực lượng chức năng truy bắt nhóm thiếu niên dùng dao tự chế và ná cao su gây rối tại một quán cà phê.
Thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần bị xử phạt trước khi công an điều tra
Ngày 13/11, công an tới làm việc tại một loạt chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa. Trước đó, thẩm mỹ viện này từng bị Sở Y tế của nhiều địa phương xử phạt.
Lâm Đồng: Khởi tố vụ án liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước không phép làm 1 người chết
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước tại dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang trại Việt trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) làm 1 người chết.
Hàng loạt cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa bị công an kiểm tra
Sáng 13/11, nhiều cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Cần Thơ bị lực lượng công an kiểm tra.
Ca sĩ Khánh Phương liên quan thế nào đến vụ án Công ty Nhật Nam?
Cáo trạng xác định ông Phạm Khánh Phương, chồng bà Thúy, không quản lý hay huy động vốn tại các công ty nên không bị xử lý.
Đồng Tháp: Bắt 2 đối tượng mang vật giống súng đi săn bắt
Công an xã Tân Phước 1, Đồng Tháp phát hiện 2 người mang vật giống súng và 133 viên đạn đi săn bắn.
Bắt Trần Xuân Mai lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng
Công an TP Cần Thơ đã bắt Trần Xuân Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng liên quan đến việc “chạy án”.
Bất ngờ về số người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM trong 1 tháng
Có hơn 15.000 người ở TPHCM bị phát hiện "đã uống rượu bia vẫn lái xe".
Bắt đối tượng cướp giật tiệm vàng khi tẩu thoát về Thanh Hóa
Trưa 4/11, Vũ cùng đồng phạm cướp nhẫn trị giá hơn 140 triệu đồng tại tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót.









