largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ bảy, 06/02/2021, 21:10 PM
  • Click để copy

Đồng Tháp: Đôi vợ chồng nhặt ve chai trả lại túi xách chứa hơn 1 tỷ đồng tiền, vàng

Vợ chồng ông Long sống bằng nghề nhặt ve chai nên cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Thế nhưng khi nhặt được túi xách bên trong có tiền và vàng giá trị hơn 1 tỷ đồng, ông Long chủ động tìm người trả lại.

Việc làm cao đẹp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi) và bà Đoàn Thị Tám Em (57 tuổi) ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiến ai nấy đều cảm động, khâm phục.

Vợ chồng ông Long bao nhiêu năm nay sống bằng nghề nhặt ve chai để tự nuôi bản thân và một đứa cháu ngoại 6 tuổi. Căn nhà vợ chồng ông ở nhỏ và bề bộn bao nhiêu thứ phế liệu. Theo ông Long, hàng ngày vợ chồng ông đi bộ quanh các phường ở TP Cao Lãnh nhặt ve chai, sau đó phân loại và đợi 5-10 ngày bán một lần, kiếm vài trăm đến 1 triệu đồng lo cho cuộc sống gia đình.

Nhiều năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Long và Đoàn Thị Tám Em sống bằng nghề nhặt ve chai, cuộc sống bộn bề khó khăn.

Nhiều năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Long và Đoàn Thị Tám Em sống bằng nghề nhặt ve chai, cuộc sống bộn bề khó khăn.

Nhắc lại chuyện nhặt túi xách, ông Long kể, hôm đó (đầu tháng 1/2021) ông đi ra sông Đình Trung chài cá. Khi bước ra đường, ông thấy một túi xách của một người phụ nữ đi xe máy rớt xuống đường. Ông Long kêu lớn để người phụ nữ nghe dừng lại nhặt túi xách nhưng người phụ nữ không nghe thấy. Ông nhặt túi xách và ngồi đợi người phụ nữ quay lại để trả.

"Ban đầu tui định treo túi xách lên cây để chủ nhân quay lại lấy nhưng nghĩ lại sợ người khác lấy mất nên tui mang về nhà ngồi đợi trước nhà. Một lúc sau, thấy có người thanh niên chạy tới chạy lui đoạn đường đó như tìm vật gì nên tui kêu lại hỏi. Người thanh niên này bảo tìm túi xách cho bà chị. Họ mô tả đúng túi xách và chủ nhân cũng đến nên vợ chồng tôi trao trả lại túi xách mà chẳng biết bên trong có bao nhiêu tiền" - ông Long kể.

Theo vợ chồng ông Long, sau này khi UBND phường 1 mời ông lên tặng bằng khen "người tốt, việc tốt", vợ chồng ông mới biết bên trong túi xách có tiền và vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Long và Đoàn Thị Tám Em nhận bằng khen của UBDN phường 1, TP Cao Lãnh

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Long và Đoàn Thị Tám Em nhận bằng khen của UBDN phường 1, TP Cao Lãnh

Bà Tám Em nói: "Số tài sản trong chiếc túi mà chồng tui nhặt được thì làm cả đời cũng khó có được. Nhưng dù tài sản có lớn cách mấy thì đó là tài sản của người khác nên mình bằng mọi giá trả lại người đánh rơi".

Theo vợ chồng ông Long, khi biết tin vợ chồng ông nghèo khó trả lại túi xách có tài sản hơn 1 tỷ đồng, nhiều người chê vợ chồng ông khù khờ, không biết tận dụng "của trời cho" để làm ăn. Tuy nhiên, đa phần đều cảm phục và khen ngợi hành động cao đẹp không tham của rơi của vợ chồng ông.

Ông Vũ Nhật Tân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P.1 (TP Cao Lãnh), cho biết, vợ chồng ông Long rất hiền, sống chan hòa với lối xóm. Khi phường biết tin vợ chồng ông Long chủ động tìm người trả lại túi xách giá trị cao, UBND phường tổ chức khen thưởng ngay, đồng thời còn đề xuất UBND TP Cao Lãnh tặng giấy khen cho vợ chồng ông Long.

Bà Bùi Ngọc N. (phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) là chủ nhân chiếc túi xách cho biết, trong túi xách của bà hôm đánh rơi có 560 triệu đồng cùng số nữ trang tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bà N. vô cùng biết ơn vợ chồng ông Long khi nhận lại tài sản và bà đang phối hợp với địa phương để có cách trả ơn thiết thực và hiệu quả nhất.

Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đang xem xét để trao tặng bằng khen UBND tỉnh đến vợ chồng ông Long bà Em.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).