largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Cư dân ở TP.HCM gom sách giáo khoa, laptop cũ tặng học sinh miền núi

Chỉ vài giờ sau khi đăng tin quyên góp lên nhóm của chung cư Vinhomes Central Park, anh Duy Hùng đã được cư dân gửi tặng 17 bộ sách giáo khoa và 3 laptop cũ.

Anh Nguyễn Duy Hùng hiện làm việc tại Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Những chuyến công tác xa, anh Hùng chứng kiến sự thiếu thốn trang thiết bị học tập của học trò một huyện miền núi của tỉnh Gia Lai.

Bước vào năm học mới, các em lại càng khó khăn hơn trên con đường tìm kiếm con chữ.

Trong lúc nghỉ phép về căn hộ tại chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh), người đàn ông này có ý tưởng đăng tin lên nhóm chung của cư dân để mỗi người một tay, góp thêm sách vở, laptop cũ cho các em học sinh.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải lên nhóm chung, nhiều người đã liên hệ gửi tặng 17 bộ sách giáo khoa các lớp và 3 laptop cũ. Trong ba ngày tới, anh Hùng sẽ đến các tòa nhà trong nội khu để gom sách, laptop hoặc nhận dưới sảnh tòa nhà anh đang ở.

Chị Thanh Hương cùng con trai gói bộ sách giáo khoa cẩn thận để nhờ anh Duy Hùng chuyển đến các học sinh miền núi. Ảnh: NVCC.

Chị Thanh Hương cùng con trai gói bộ sách giáo khoa cẩn thận để nhờ anh Duy Hùng chuyển đến các học sinh miền núi. Ảnh: NVCC.

Sau đó, người đàn ông này sẽ kiểm tra, sửa chữa lại laptop, phân loại sách rồi chuyển lên xe tải chở về Gia Lai cho các em vào tháng sau.

Anh Hùng cho biết chỉ gom hiện vật chứ không quyên góp tiền vì sợ không đủ sức làm. Việc sửa chữa laptop cũng không phải chuyên môn nên anh sẽ nhờ thêm người phụ giúp, đảm bảo khi laptop đến tay học sinh vẫn có thể sử dụng tốt.

“Lúc đầu tôi nghĩ sách chỉ đủ chuyến xe bán tải nhỏ nhưng không ngờ rất nhiều người hưởng ứng, tôi thật sự rất vui. Với cư dân, sách vở đã qua sử dụng có thể không còn giá trị, nhưng với nhiều học sinh đây là những tài sản rất quý”, anh Hùng cho biết.

Chị Lê Thúy (cư dân chung cư) có 4 bộ sách giáo khoa cũ của con gái cũng đã đóng gói sẵn, chờ anh Hùng tới sảnh chung cư để tặng sách.

“3 bộ sách con đã học qua, 1 bộ sách mới chưa dùng tới nên tôi đã gói ghém kỹ. Mong sẽ giúp được các học trò đầu năm học mới”, chị Thúy tâm sự.

Chị Thanh Hương (một cư dân khác) sáng nay cũng cùng con trai gom bộ sách giáo khoa lớp 2 còn mới cóng vào thùng, dán giấy kỹ để chuẩn bị chuyển đi.

Chị Hương chưa từng biết mặt anh Hùng, nhưng đọc được tin, chị không chần chừ nói ngay với con trai gửi bộ sách đến các bạn kém may mắn hơn mình.

Đầu năm học, người phụ nữ này đã mua 2 bộ sách giáo khoa để con trai học 1 bộ ở nhà, 1 bộ ở trường. Trong điều kiện học trực tuyến hiện nay, chị gửi tặng 1 bộ sách còn dư đến học sinh miền núi.

“Cùng trang lứa nhưng nhiều em nhỏ ở vùng cao thiếu thốn hơn trẻ ở thành phố rất nhiều. Gửi tặng lần này cũng là cách tôi giáo dục con biết chia sẻ, yêu thương mọi người”, chị Hương cho hay.

Ngoài sách giáo khoa, nhiều cư dân đã chuẩn bị laptop cũ, truyện tranh, tập vở nhờ anh Hùng chuyển yêu thương đến trẻ em vùng cao mùa tựu trường.