CSGT kiểm tra nồng độ cồn: "Một lần này thôi là em tởn tới già luôn"
Sau đợt tổng kiểm soát phương tiện không cần lỗi vi phạm ban đầu, lực lượng CSGT TPHCM đang "âm thầm" lập chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại các điểm giao thông trọng yếu.
"Một lần này thôi là em tởn tới già luôn"
22h đêm 26.6, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Đường bộ đường sắt (PC08) đóng chốt tại nút giao ngã tư Hàng Xanh để kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề.
Khi phát hiện một thanh niên điều khiển phương tiện xe máy với khuôn mặt đỏ bừng, lực lượng CSGT liền ra dấu hiệu dừng xe và mời vào kiểm tra. Kết quả nồng độ cồn đo được của nam thanh niên này lên tới 0,52mg/l khí thở, vượt quá 0,4mg/l là mức 3 (mức xử phạt cao nhất theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP).
CSGT TPHCM kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn đêm 26.6. Ảnh: Huân Cao
Nam thanh niên trên được xác định là anh T.T.S (SN 1990, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Anh S cho biết, anh và bạn đi cùng đang làm công nhân tại Khu chế xuất quận 7, do đi sinh nhật bạn nên có uống bia. Khi được lực lượng chức năng thông báo sẽ giam xe, đồng thời lập biên bản xử phạt ở mức cao nhất có thể lên đến 8 triệu đồng và tước bằng lái đến 24 tháng, anh S chuyển sang trạng thái hoảng sợ và lo lắng về tài chính đóng phạt, cũng như phương tiện để đi làm.
Kết quả đo nồng độ cồn của anh S khiến anh \'tởn tới già". Ảnh: Huân Cao
"Em làm công nhân, lương tháng chỉ hơn 5 triệu đồng, mấy tháng qua dịch không làm nên không có thu nhập gì cả. Tiền nhà trọ, hiện em còn thiếu bà chủ 2 tháng chưa trả, giờ phạt 8 triệu không biết lấy đâu ra tiền mà đóng đây. Sợ nhất là chiếc xe bị giam giữ thì em và bạn không biết đi làm bằng cách gì nữa. Đây là lần đầu tiên em bị phạt, một lần này thôi là em tởn tới già luôn, chứ nói chi đến vi phạm lần sau"- anh S nói với vẻ lo lắng.
Hết đợt tổng kiểm soát rồi nên vô tư uống?
Đang di chuyển hướng từ vòng xoay Điện Biện Phủ (quận 1) đến ngã tư Hàng Xanh để về nhà, thì anh Đ.Đ.D ( SN 1985 trú quận Ninh Kiều, Cần Thơ) được CSGT "hỏi thăm".
Kết quả đo mức nồng độ cồn, anh D bị "dính" 0,45mg/l khí thở. Đây cũng là mức cao nhất (mức 3), theo Nghị định 100 thì có thể xử phạt đến 8 triệu đồng và tước bằng lái xe đến 24 tháng.
Anh S và bạn đi cùng hoảng sợ khi bị lực lượng chức năng giam xe. Ảnh Huân Cao
"Bất ngờ là hôm nay, tôi bị kiểm tra nồng độ cồn, vì cứ nghĩ sau đợt tổng kiểm soát vừa rồi lực lượng CSGT sẽ tạm ngưng kiểm tra. Đây không phải là lần đầu tôi bị phạt, mà đã bị phạt 3 lần về nồng độ cồn rồi. Thực ra thói quen giao lưu rượu bia khó mà bỏ được, có lẽ sau đợt phạt này, tôi sẽ tính đến phương án đi Grab sau khi nhậu" - anh D nói.
'Cũng "chủ quan" như anh D, ông Đ. K (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) cứ nghĩ sau đợt tổng kiểm soát không thấy báo chí đưa tin sẽ kiểm tra đợt mới, nên cứ nghĩ lực lượng chức năng không kiểm tra nữa. Hơn nữa, ông K càng "tự tin" hơn khi đang điều khiển phương tiện là xe điện, nên cứ thoải mái uống. Thế nhưng, ông K vẫn bị CSGT "hỏi thăm" và đo nồng độ cồn với kết quả là 0,4mg/l khí thở.
Anh D "chủ quan" khi nghĩ đã \'hết" đợt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Huân Cao
"Vừa mới có đợt ra quân kiểm tra 1 tháng qua, nên cứ nghĩ CSGT không có kiểm tra nữa. Hơn nữa, trước khi đi uống bia tôi không lấy xe máy của mình đi, mà mượn xe điện của con gái đi, để lỡ có vi phạm độ cồn thì cũng chỉ bị phạt 600.000 đồng là cùng. Thế nhưng, tôi bị đo nồng độ cồn, rồi bị lập biên bản giam cả xe, đúng là xui thật"- ông K nói.
Được biết, trong đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện vừa qua, được báo chí tuyên truyền rộng rãi nên nhiều người tham gia giao thông biết và "thận trọng" trước khi dùng bia rượu. Tuy nhiên, trong các đợt kiểm tra theo chuyên đề, thì lực lượng chức năng sẽ làm "âm thầm" ở bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ điểm giao thông nào. Vì vậy, người tham gia giao thông không nên có tâm lý chủ quan, là đã hết đợt tổng kiểm soát rồi thì cứ "vô tư' điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia.
TIN LIÊN QUAN
Bắt Giám đốc công ty nghi lừa đảo bán đất không đủ pháp lý ở Vĩnh Long
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Huỳnh Điền Hiếu Trung, Giám đốc chi nhánh công ty xây dựng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm “ba không” tại TPHCM
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không hóa đơn, không chứng từ, không rõ nguồn gốc.
Khởi tố vụ hành hung nhân viên bảo vệ trên tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên
Công an TP HCM đã khởi tố bị can P.N.V.B (SN 2008) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng,liên quan vụ bảo vệ bị hành khách tấn công trên tàu Metro số 1.
Buộc thôi việc đối với thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp trong sân trường
Ngày 30-10, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đ.T (giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) vì có hành vi vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.
Lý do khởi tố kẻ ăn trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng?
Lê Hoàng Lợi, kẻ vừa bị khởi tố hành vi "trộm cắp tài sản" liên quan vụ trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng từng có tiền án và hiện chưa được xóa án tích.
Người đánh tài xế taxi ngã quỵ cạnh biển Nha Trang bị tạm giữ hình sự
Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông vào tối 25/10.
Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh
Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.
Lâm Đồng: Nghi phạm tấn công hai anh em trên cầu Dục Thanh ra đầu thú
Sau khi về nhà kể lại sự việc, gia đình đã động viên nghi phạm đến cơ quan công an trình diện để hợp tác điều tra.
Vụ án mạng tại cầu Dục Thanh, nghi phạm ra đầu thú
Sau vụ ẩu đả dẫn đến một người chết, Bùi Quang Sơn đã đến công an phường Phan Thiết đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Bất an sữa học đường - Bài 5: Không rành nguồn sữa nhưng trường vẫn mua?
Trong quá trình trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp, TP.HCM) nói rằng “đi sâu vào nguồn sữa, thật sự tụi em cũng không có rành lắm”.









