CÔNG NHÂN LAO ĐAO VÌ THIẾU VIỆC (*): Chật vật xoay xở
Việc doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, phải thu hẹp sản xuất khiến nhiều gia đình công nhân lâm vào khó khăn, phải xoay xở mọi cách mới đủ ăn, đủ mặc.
Dù biết công ty gặp khó khăn nhưng mới đây, khi nhận được thông báo chính thức từ ban giám đốc là sẽ giải thể doanh nghiệp (DN) vào cuối tháng 10-2022, hàng trăm công nhân (CN) Công ty TNHH MTV Ngày Vinh Quang (vốn đầu tư nước ngoài; đóng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vô cùng bất ngờ và hụt hẫng. Mất việc vào thời điểm này khiến họ đối mặt nhiều vấn đề bởi rất khó tìm việc mới vào những tháng cuối năm trong khi cuộc sống vô vàn nỗi lo, nhất là con cái vừa bước vào năm học mới.
Khó trăm bề
Vừa mới quay trở lại làm việc sau thời gian thai sản, nữ CN Nguyễn Thị Thanh Thúy rất sốc khi biết công ty sẽ chấm dứt hoạt động. "Trước khi nghỉ thai sản, tôi có hơn 5 năm gắn bó với công ty. Vì vậy, khi nghe tin này, không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp rất lo lắng vì thời điểm này rất ít DN tuyển dụng lao động do không có đơn hàng. Những ngày sắp tới, các gia đình có con nhỏ chắc chắn sẽ rất vất vả khi không có việc làm, thu nhập" - chị Thúy thở dài.
Việc làm bấp bênh khiến cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng - nhân viên kiểm định Công ty TNHH Cân Nhơn Hòa - hết sức chật vật.Ảnh: HỒNG ĐÀO
Không riêng công ty chị Thúy, nhiều DN dệt may, da giày quy mô lớn tại tỉnh Đồng Nai như Công ty TNHH Changshin Vietnam, Công ty CP Taekwang Vina Industrial… cũng đối mặt tình trạng thiếu đơn hàng và buộc phải giảm giờ làm của CN do ảnh hưởng của dịch bệnh, lạm phát tăng cao tại các thị trường Âu, Mỹ. Tình trạng trên khiến hàng chục ngàn CN tại Đồng Nai bị giảm thu nhập, phải dè sẻn chi tiêu mới đủ lo liệu cuộc sống. Một CN đề nghị không nêu tên, làm việc tại KCN Long Bình, TP Biên Hòa, chia sẻ: "Trước đây, công ty tăng ca liên tục hơn 100 giờ/tháng nhưng hiện tại do thiếu đơn hàng, CN chỉ còn làm việc 8 giờ/ngày dẫn tới thu nhập giảm 40%-50%. Mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng khiến CN khó trụ nổi trong bối cảnh vật giá leo thang".
Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại nhiều DN ở TP HCM. Công ty TNHH Freetrend A (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM) cũng không ngoại lệ. Hơn 2 tháng nay, chị Cao Thị Ngọc Cẩm chỉ làm việc đến 16 giờ 30 phút rồi về. Việc làm ít khiến thu nhập của chị Cẩm và nhiều đồng nghiệp giảm hơn một nửa trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao. Hơn 1 tuần nay, vợ chồng chị "chóng mặt" với khoản tiền sắm sửa đồng phục, cặp sách, học phí… của 2 con gái. Nhà máy ít việc nên cuộc sống của anh Nguyễn Văn Lợi, CN Công ty TNHH Sản xuất giày Thượng Thăng (huyện Bình Chánh), hết sức chật vật. Thu nhập giảm buộc anh phải chi tiêu dè sẻn bởi anh là trụ cột trong gia đình. Cha và mẹ anh đều bị tai biến, không còn khả năng lao động, tiền thuốc thang mỗi tháng đã hết 3 triệu đồng. Để tiết kiệm, anh Lợi thường xuyên bỏ bữa sáng, buổi tối ăn tạm bánh mì hoặc mì gói qua loa.
Thắt lưng buộc bụng
Việc ít khiến thu nhập giảm, nhiều gia đình CN phải xoay xở đủ cách mới có thể trang trải cuộc sống.
Từ đầu tháng 7 đến nay, anh Nguyễn Văn Hoàng, nhân viên kiểm định Công ty TNHH Cân Nhơn Hòa (TP Thủ Đức, TP HCM), phải nghỉ 2 ngày thứ sáu và thứ bảy vì thiếu việc làm. Trước đây, tổng thu nhập của anh khoảng 12 triệu đồng/tháng nhưng trong 3 tháng gần đây, công ty ít đơn hàng nên phải giảm giờ làm, vì vậy thu nhập chỉ còn 7 triệu đồng/tháng. Vợ anh Hoàng, chị Phan Mỹ Chinh - CN Công ty CP May Sài Gòn 3 (TP Thủ Đức) - cũng nghỉ việc hơn 1 tháng nay do DN quá ít đơn hàng.
Chị Chinh và con gái lớn (7 tuổi) đã phải chuyển ra Đà Nẵng, phụ bán quán ăn cho chị ruột. Gia đình anh Hoàng vừa phải chạy vạy khắp nơi để có 10 triệu đồng lo chuyển trường và đóng tiền cơ sở vật chất cho con gái ở trường mới. Con trai nhỏ (2 tuổi) ở lại cùng cha và bà nội cũng thường xuyên đau ốm. "Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới đưa ra quyết định này vì thu nhập thấp lại thiếu việc làm trong khi có nhiều khoản phải lo. Gia đình phải chia đôi, hai con nhớ mẹ, nhớ cha nhưng chúng tôi không còn cách nào khác" - anh Hoàng bộc bạch.
Tình hình sản xuất - kinh doanh của công ty chững lại, không còn tăng ca khiến cuộc sống vốn thiếu thốn của chị Tăng Kim Thư, CN Công ty TNHH Hungway (KCX Tân Thuận, quận 7), càng thêm bế tắc. Là mẹ đơn thân nên lúc nào chị cũng phải nỗ lực gấp đôi mới đủ lo cho con, đặc biệt là con gái chị từ khi chào đời đã không may mắc chứng suy giảm trí nhớ. Vì vậy, rất nhiều năm qua, chị không dám ngơi nghỉ, ngày nào cũng ráng tăng ca đến 20 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật.
Vất vả như thế nhưng thu nhập hằng tháng của chị cũng chỉ khoảng 8 triệu đồng - vừa đủ chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng từ đầu tháng 9, công ty thông báo hết hàng, không còn tăng ca, thu nhập của chị chỉ còn khoảng 5 triệu đồng/tháng. Với khoản thu nhập ít ỏi này, chị không còn cách nào khác là phải tằn tiện hết sức. Chị kể ngoài khoản chi cố định cho con là 1,2 triệu đồng/tháng tiền học phí và 30.000 đồng/ngày tiền ăn trưa thì chị phải cắt giảm mọi chi tiêu khác. Mỗi ngày chị chỉ dám bỏ ra 12.000 đồng để đi xe buýt đi làm và về nhà.
Bữa sáng và bữa tối cũng rất qua loa, khi thì ổ bánh mì không, mấy củ khoai lang, khi thì chiên cơm nguội ăn cho qua bữa. Bản thân chị mắc căn bệnh viêm tai nay đã chuyển biến nặng cũng không dám chạy chữa. "Tiết kiệm như vậy nhưng vẫn thiếu trước hụt sau, tôi phải vay mượn thêm từ bạn bè, đồng nghiệp. Giờ tôi chỉ mong công ty sẽ có thêm nhiều đơn hàng, có tăng ca để tôi có tiền chữa bệnh và lo cho con" - chị bày tỏ.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 19-9
Kỳ tới: Còn nước còn tát
"Do công ty không tăng ca nên thu nhập của tôi chỉ còn hơn 5 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình 3 người, tiết kiệm cách mấy cũng không đủ. Tôi ít chữ, không dám xin thêm việc khác, giờ chỉ mong công ty sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để có việc mà làm” - anh Nguyễn Văn Lợi, CN Công ty TNHH Sản xuất giày Thượng Thăng, bộc bạch.
TIN LIÊN QUAN
Điều tra vụ án mạng sau mâu thuẫn trước sạp trái cây ở TPHCM
Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tây Nam, khiến một thanh niên tử vong sau mâu thuẫn giữa hai nhóm người.
Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân người đàn ông trên sông Sài Gòn
Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn và phát thông báo tìm thân nhân.
Nhầm rối loạn tiêu hóa, bé 3 tuổi vỡ ruột thừa suýt tử vong
Sau 10 ngày điều trị không đúng bệnh, ruột thừa của bé trai 3 tuổi đã vỡ, gây áp xe và tắc ruột, buộc bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu.
Người dân bị thu phí khi mua BHYT, BHXH TPHCM nói gì?
BHXH TPHCM yêu cầu tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân.
Với ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng, hộ kinh doanh kê khai thuế thế nào?
Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định có mức doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng, thì tự xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
Hà Nội chốt thời điểm tổ chức chương trình Countdown 2026
Chương trình Countdown 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 (thứ Tư).
Vi phạm luật giao thông, sau bao lâu thì hiện lỗi
Người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.
Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98, tạo động lực để TP.Hồ Chí Minh đột phá phát triển
Sáng 11/12, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, 433/438 đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2025.
Trào lưu uống dầu ô-liu khi bụng đói vào buổi sáng và những cảnh báo cần biết
Theo chuyên gia dinh dưỡng, những lợi ích của dầu ô-liu xuất phát từ việc sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn tổng thể hằng ngày, chứ không phải từ việc uống trực tiếp vào buổi sáng khi bụng đói như nhiều người đang làm theo trào lưu.
Thi công không rào chắn, không biển cảnh báo
Người dân phản ánh đơn vị thi công vỉa hè tại góc đường Hùng Vương - Trần Nhân Tôn, phường An Đông, TP HCM đã đào một đoạn rãnh dài ngay khúc cua.









