largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Con mất, cháu bệnh khiến gia đình nghèo càng thêm bế tắc

“Còn cái nền nhà ở quê, bí quá chắc tui cũng kêu bán rồi đi ở trọ chứ biết sao. Giờ con chết rồi, còn đứa cháu, bất cứ giá nào cũng ráng cứu nó” - anh Lê Minh Quân - ông nội bé Nguyễn Lê Duy Mạnh (5 tuổi, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) - mếu máo.

Mạnh là đứa cháu duy nhất của anh Quân. Năm 2020, con trai anh Quân mất ở tuổi 21 vì tai nạn lao động. Khi đó, cháu Duy Mạnh vừa tròn 2 tuổi.

Cha mất, mẹ bỏ đi, Mạnh ở với ông bà nội. Nhưng chẳng bao lâu sau, cháu bắt đầu bị bệnh vặt, sốt đi sốt lại, môi nhợt nhạt như thiếu máu. Không yên tâm, anh Quân đưa cháu lên TP Cà Mau làm xét nghiệm máu thì bệnh viện nghi ngờ cháu bị ung thư, đề nghị chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Tháng 10/2022, cháu Mạnh được đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, đến tháng 2/2023 thì chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu (TPHCM) để điều trị bệnh lymphoma hodgkin (một dạng ung thư máu) cho đến nay.

Người nhà phải thay nhau túc trực trông giữ vì cháu Nguyễn Lê Duy Mạnh phải vô thuốc cả tuần

Người nhà phải thay nhau túc trực trông giữ vì cháu Nguyễn Lê Duy Mạnh phải vô thuốc cả tuần

Mỗi 3 tháng, cháu Mạnh phải làm xét nghiệm tủy đồ và sinh thiết tủy 1 lần. Gần 1 năm qua, cháu chỉ được về nhà 5 ngày vì phải vô hóa chất liên tục hằng tuần. Cũng chừng ấy thời gian, anh Quân và vợ không làm gì được vì phải túc trực ở bệnh viện với cháu. “Mỗi lần vô thuốc, bác sĩ yêu cầu người nhà phải canh nghiêm ngặt vì sợ cháu bị sốc thuốc, phản ứng. Nhiều hôm cháu được truyền thuốc liên tục trong suốt 24 tiếng, cần 2 người thay phiên nhau trông coi. Do đó, ngoài 1 năm nay, 2 vợ chồng tui không mần gì được” - anh Quân cho biết.

Trước đó, anh Quân làm phụ hồ. Hiện nay, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình nhờ vào đồng lương 3,5 triệu đồng từ công việc phụ quán trà sữa của người cô ruột cháu Mạnh ở quê. Nhưng số tiền đó chẳng thấm tháp gì vì chi phí thuốc men cho cháu lên đến 14-15 triệu đồng mỗi tháng.

Bác sĩ cho biết, bệnh của Duy Mạnh có khả năng phải điều trị thêm 1 năm rưỡi nữa. Vay mượn anh em, bà con khắp nơi, đến nay, gia đình anh Quân đã “bí lối”, phải nghĩ đến chuyện bán đi thứ tài sản duy nhất còn lại là cái nhà, mặc dù giá trị cũng chỉ đủ thêm vài toa thuốc cho cháu Duy Mạnh trong thời gian sắp tới.