largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Con làm công nhân bất lực xin cứu mẹ mắc bệnh tự miễn nghiêm trọng

2 năm cô Hạnh đi khám, chữa ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi, sức khỏe ngày càng suy kiệt, cơ thể phù nề. Mới đây, bác sĩ chẩn đoán cô mắc phải căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống, một bệnh tự miễn, điều trị tốn kém.

Ngoài trời nắng nóng hơn 33°C, ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng, trên giường bệnh, cô Hồ Thị Hạnh rét run cầm cập. Căn bệnh lupus ban đỏ khiến cô bị rối loạn hệ thống miễn dịch, gây ra nhiều biến chứng. Mỗi ngày, cô thường phải đối mặt với những trận sốt, khó thở, rét lạnh.

Cô Hạnh buồn bã tâm sự, bệnh của cô bắt đầu từ giữa năm 2020. Ban đầu chỉ là triệu chứng mệt mỏi kéo dài, đi khám bệnh, bác sĩ cho biết cô bị tim đập nhanh. Sau khi uống thuốc, cơ thể bắt đầu có biểu hiện sưng phù. Dù đã đi khám ở nhiều bệnh viện, từ địa phương đến thành phố nhưng vẫn không khả quan.

Căn bệnh tự miễn không rõ nguyên nhân hành hạ cô Hạnh suốt 2 năm qua.

Căn bệnh tự miễn không rõ nguyên nhân hành hạ cô Hạnh suốt 2 năm qua.

Giữa tháng 2 năm nay, cô bị sốt, khó thở nên tiếp tục vào TP.HCM, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy một thời gian thì được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Bác sĩ Khoa Hô hấp cho biết, cô Hạnh được đưa vào nhập viện ngày 25/3, trong tình trạng phù tứ chi và mí mắt, tràn dịch màng tim, sốt, khó thở và nhiễm trùng rất nặng. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị lupus ban đỏ hệ thống, một căn bệnh có cơ chế tự miễn, chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. Chưa kể, trong quá trình điều trị bệnh, cô còn nhiễm Covid-19 và bị di chứng sau đó.

Sau khi thăm khám, bác sĩ dự kiến cô Hạnh còn phải điều trị lâu dài, dùng thuốc kháng sinh liều cao, chi phí tốn kém.

Sau khi thăm khám, bác sĩ dự kiến cô Hạnh còn phải điều trị lâu dài, dùng thuốc kháng sinh liều cao, chi phí tốn kém.

Sau quá trình điều trị tích cực, mặc dù cơ thể bớt sưng phù nhưng các triệu chứng ho, sốt, khó thở vẫn còn. Bác sĩ cho biết, cô Hạnh sẽ phả

Empty

i điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao nhất, thời gian nằm viện kéo dài, chi phi vô cùng tốn kém.

“2 năm nay đi chạy chữa khắp nơi, mỗi đợt cũng khoảng 5-7 triệu đồng, gia đình tôi vay nợ nhiều rồi. Đợt này nằm viện lâu nhất, chi phí cũng tốn kém nhất”, cô Hạnh áy náy nhìn con gái.

Em Nguyễn Thị Thu Hà là con gái út của vợ chồng cô, 27 tuổi, chưa lập gia đình. Hà đã vào thành phố làm công nhân nhiều năm. Khi mẹ nhập viện điều trị bệnh, em phải xin nghỉ hơn 1 tháng để chăm sóc.

Chưa kể hơn 1 năm chật vật đi khám và điều trị trước đó, chỉ riêng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, gần 2 tháng nay, ngoài tiền đóng tạm ứng viện phí, Hà còn phải đi mua thuốc ngoài đắt đỏ. Hơn 2 tuần nay, ngày nào em cũng phải mua 500.000 đồng tiền thuốc, thêm tiền ăn uống, dinh dưỡng cho mẹ, mỗi tuần em đã phải chi tới 5 triệu đồng.

Empty

Dù đã cố gắng tiết kiệm bằng việc xin cơm từ thiện nhưng sức khỏe của cô Hạnh không đảm bảo, về sau, Hà mua riêng phần cho mẹ, còn em vẫn ăn cơm từ thiện. Thấy chi phí thuốc men ngày càng lớn, thời gian điều trị lại phải kéo dài, Hà quyết định xin đi làm trở lại để phụ cha trang trải.

“Em đi làm công nhân, nếu làm đủ ngày giờ thì được lương 7 triệu đồng, chỉ đủ lo cho mẹ hơn 1 tuần. Trong khi đó, em đã xin nghỉ hơn 1 tháng để ở viện chăm mẹ rồi, nếu nghỉ nữa thì sợ bị đuổi việc, sẽ không thể đỡ đần chi phí cho cha”, Hà giãi bày.

Từ ngày đi làm lại, mỗi sáng, em chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mẹ, sau khi gửi nhờ mấy cô điều dưỡng trông nom giùm lọ thuốc truyền thì đi làm. Chiều về, em tiếp tục chăm sóc mẹ. Vất vả, nhưng Hà nghĩ rằng, một mình cha em ở quê với mấy sào ruộng, chẳng dư dả là bao. Đồng lương làm ở thư viện trường học của anh trai cũng còm cõi. Bởi vậy, tiền vay mượn của gia đình em đã chất cao như núi.

Hà lo lắng nếu không có đủ chi phí điều trị sắp tới, mẹ em sẽ bị trả về.

Hà lo lắng nếu không có đủ chi phí điều trị sắp tới, mẹ em sẽ bị trả về.

“Bệnh của mẹ em vẫn chưa thuyên giảm. Mới hôm rồi, cha em gọi vào nói không vay mượn được nữa, nếu không còn cách nào thì em phải đưa mẹ về, nhưng như vậy thì mẹ em sẽ gặp nguy hiểm mất. Xin hãy giúp gia đình em với!”, cô gái trẻ khẩn khoản cầu cứu.