largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

 Cô gái trẻ lan tỏa tinh thần tích cực, lạc quan cho bệnh nhân ung thư

Những ngày tháng 5 chớm hạ, tôi lần đầu tiên đến Khoa Hóa trị, Viện Ung bướu thuộc Bệnh viện Quân y 175 để chăm sóc má chồng tôi đang điều trị bệnh tại đây.

Trong số hàng trăm bệnh nhân ung thư từ khắp mọi miền, ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần về đây điều trị bệnh, tôi thực sự ấn tượng và muốn lan tỏa tinh thần lạc quan của một bệnh nhân ung thư còn rất trẻ đến mọi người.

Tình cờ tôi biết đến em Lê Thị Yến, sinh năm 1991 - cô bé có đôi mắt tinh anh, làn da trắng mịn, luôn nở nụ cười lạc quan và truyền cảm hứng tích cực đến bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Em quê Thanh Hóa, sống và lập nghiệp tại Bình Dương. Em phát hiện ung thư vú giai đoạn 3 cách đây 3 năm, khi vừa tròn 30 tuổi (nay sang giai đoạn 4). Khi đó, bắt đầu vào phác đồ điều trị, bác sĩ nói với em là tính từng ngày sống nha Yến, nhưng không hiểu sao, em dạ và vẫn nở nụ cười thật tươi khiến bao người ngưỡng mộ. Em được thừa hưởng từ mẹ và gia đình mình một tinh thần sống tích cực, vượt khó, lạc quan ngay từ nhỏ. Nên có lẽ giờ phải đối diện với biến cố này, em cũng nhẹ nhàng hơn so với người bệnh khác.

Bệnh nhân Lê Thị Yến luôn vui vẻ, lạc quan, truyền năng lượng tích cực đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Bệnh nhân Lê Thị Yến luôn vui vẻ, lạc quan, truyền năng lượng tích cực đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Phát hiện bệnh khi sức trẻ và tinh thần sống, nhiệt huyết say mê cống hiến trong công việc và chí hướng phát triển kinh tế, làm giàu đang mãnh liệt. Tuy nhiên, em đã tự mình đối diện, vượt qua và bình thản sống và chiến đấu với bệnh. Tôi cảm nhận được tinh thần tích cực, lạc quan của em và em rất hay gần gũi, trò chuyện, tiếp tục lặng lẽ truyền năng lượng tích cực cho bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư và cho cả người thân của bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175.

Ngay cả lúc sau đợt hóa trị, xạ trị, em vẫn luôn nở nụ cười trên môi, gương mặt lạc quan và vui vẻ, yêu đời. Em được cả các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý rất yêu mến, dần dần, những bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư và cả người nhà chăm sóc bệnh nhân cũng trở nên gần gũi, thân quen hơn. Em đã âm thầm giúp đỡ, động viên tinh thần người bệnh đừng căng thẳng, khổ đau quá. Em chia sẻ: “Em cũng như biết bao bệnh nhân ung thư khác ngoài kia không may mắc bệnh hiểm nghèo khi còn trẻ - đây là điều mà không ai mong muốn. Nhưng nếu đã không thể thay đổi được thì mình nghĩ là phải chấp nhận, phải sống chung với nó và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn… Ung thư không phải là hết, mà mình tiếp tục sống và làm việc, làm những điều thật ý nghĩa cho gia đình, người thân và bạn bè khi còn có thể”.

Được biết, cô gái trẻ Lê Thị Yến đã có gia đình và có một con trai hơn 4 tuổi đang sống cùng nhà ngoại. Em lỡ gánh giữa đường khi mới vừa phát hiện ung thư, nhưng số phận lại bù đắp cho em một người chồng thứ hai hết mực yêu thương, giúp đỡ, bao bọc vô điều kiện. Nhiều lúc em tâm sự muốn chia tay chồng để “ảnh” có cơ hội và tương lai tốt hơn khi có người khác tốt hơn em nhưng “ảnh” không chịu và nhất mực giữ vẹn lời chung tình bên cạnh em. Trước đây em từng là một cầu thủ bóng đá, một vận động viên thể thao đầy tài năng. Về sau em chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và làm những công việc mình đam mê. Em kể: “Em vừa hoàn thiện một sân bóng ở Bình Dương xong thì bắt đầu vào đợt hóa trị tiếp theo, theo yêu cầu của bác sĩ. Hóa trị xong và dưỡng bệnh ít ngày, em lại trở về Bình Dương và tiếp tục làm việc với một tinh thần hết sức lạc quan, yêu đời…”. Tôi cảm nhận được ở em một tinh thần sống tích cực đáng học tập, em đối diện, đón nhận và vượt qua bệnh K một cách hết sức nhẹ nhàng. Cho dù không khỏi có lúc em đã “trào nước mắt” khi lặng lẽ nhìn từng cụm tóc đen tơ rơi rụng... Rồi em tự nhủ, không sao đâu, rồi qua đợt hóa trị này, tóc lại mọc lên thôi. Và thế là em mua chiếc khăn xinh xắn trùm lên đầu và đối diện một cách bình thản, tuân thủ nghiêm ngặt từng đợt hóa trị, xạ trị và tiếp tục lạc quan sống.

Những lúc khỏe, em luôn gặp gỡ, gần gũi, khuyên nhủ bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân rằng: Tinh thần là quan trọng nhất với bệnh nhân ung thư. Vì khi mình thấy tinh thần tích cực, lạc quan thì nó sẽ như liều thuốc tuyệt diệu nhất, nó giúp hình thành cơ chế “tự chữa lành” vết thương. Em nghe các nhà tâm lý nói, nó còn giúp khống chế tế bào ung thư nếu người bệnh lạc quan. Em chia sẻ, các cô chú, anh chị nếu không may mắc bệnh K, hãy nên đi theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không phải kiêng khem nhiều. Bên cạnh đó, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân, chăm sóc cây cảnh, chăm sóc hoa… để có một tâm trạng nhẹ nhàng và thư thái. Khi đó, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình điều trị ung thư và hồi phục sau bệnh.