Chuyện tử tế: Lão nông hiến ruộng làm đường
Ông Phạm Bê (71 tuổi) ở thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn (Bình Định) tự nguyện hiến 470 m2 đất ruộng để làm đường giao thông mà không đòi hỏi một sự đền bù nào.
Ông Bê thổ lộ: "Khi xã làm con đường mới băng qua đám ruộng của gia đình đang canh tác, họ cứ sợ tôi không đồng ý nên cử cán bộ đến vận động. Còn bản thân tôi thì nghĩ vì cái chung và vì con cháu mai sau cũng cần phải có con đường để đi lại thông thương, nên bàn với vợ con hiến đất ruộng để xã làm đường. Rất may là vợ con tôi đều đồng lòng nên bây giờ đã có tuyến đường đẹp chạy qua đám ruộng của mình. Tôi rất vui và phấn khởi".
Ông Bê có 7 người con (4 trai, 3 gái) và đều đã có gia đình, ra lập nghiệp riêng. Chẳng may có một người con trai bị tai nạn giao thông qua đời, để lại cho ông nuôi 3 đứa cháu nội, trong đó có một đứa cháu bị bệnh từ nhỏ. Gia đình ông trước đây thuộc diện hộ nghèo nhưng nay đã thoát nghèo.

Ông Phạm Bê (trái) phấn khởi bên con đường mới MINH LÊ
Hiện 2 vợ chồng ông Bê sống nương tựa với nhau, ngoài làm ruộng, ông bà còn trồng rau, mua bò về nuôi vỗ béo và nuôi heo nái sinh sản thu nhập ổn định. Ông Bê cũng là một nông dân tiêu biểu, điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia mọi phong trào địa phương, nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu.
Với tính mộc mạc, chân chất của người dân nông thôn, ông Bê vừa cười hồn hậu vừa cho biết thêm: "Nghe nói sắp tới xã tiếp tục mở con đường dọc từ tây sang đông, nối thôn Nhơn Nghĩa Tây đến thôn Nhơn Nghĩa Đông. Tôi có duyên hay sao ấy mà lại có thêm một đám ruộng nữa của mình nằm trên con đường mới sẽ đi qua. Khi ấy, gia đình tôi sẽ xem xét, hiến đất phù hợp cho xã thi công thuận lợi".
Nhận xét về ông Phạm Bê, ông Châu Ngọc Linh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nhơn Nghĩa Tây, cho biết ông Phạm Bê sống chất phác, chan hòa với tình làng, nghĩa xóm nên ai cũng quý, nể trọng. Ông Bê còn là nông dân tích cực trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Khi xã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Bê và gia đình đã hưởng ứng tích cực và đóng góp đất ruộng với diện tích lớn để làm đường giao thông. "Nếu tính giá trị hiện giờ, diện tích ruộng ông Bê hiến để làm đường cũng vài trăm triệu đồng. Ông Bê từng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới", ông Linh cho biết thêm.
TIN LIÊN QUAN
Góp rau xanh cho bếp ăn 0 đồng
Bữa cơm của những bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện ở Bình Dương đã có thêm những phần rau xanh - món quà nghĩa tình được gửi gắm từ Hội LHPN huyện Đơn Dương.
Phụ xe buýt trả lại 190 triệu đồng cho người đánh rơi
Trên đường đến ngân hàng làm thủ tục gửi tiền, một người đàn ông ở Nghệ An vô tình đánh rơi chiếc túi bên trong chứa 190 triệu đồng.
TP.HCM: Tìm người thân cho bé gái 2 tuổi bị mẹ 'bỏ quên'
Bé gái bị mẹ đem đi gửi nhờ người khác trông giúp rồi biệt tích, không quay lại đón nên chính quyền địa phương thông báo tìm người nhà.
Xin giúp người phụ nữ đơn thân vượt qua bệnh tật
Sau 8 năm chống chọi với bệnh ung thư vú, bà Đặng Thị Kim Hồng - 59 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - đã không còn khả năng về kinh tế để tiếp tục điều trị.
Cựu chiến binh hiến đất mở đường
Tuy lam lũ với nghề nông, nhà lại đông con, thế nhưng khi cán bộ địa phương đến vận động hiến đất để mở rộng tuyến trục giao thông liên thôn, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lý (59 tuổi, ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao đất ngay, không đòi hỏi quyền lợi.
Hiến đất làm đường ở Đà Lạt
Từ Phường 7, Phường 12 đến xã vùng ven Trạm Hành, nhiều người dân tại TP Đà Lạt đã tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp các con đường đô thị lẫn đường nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông; không ít diện tích đất được hiến có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
Chuyện tử tế: Lão nông hiến ruộng làm đường
Ông Phạm Bê (71 tuổi) ở thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn (Bình Định) tự nguyện hiến 470 m2 đất ruộng để làm đường giao thông mà không đòi hỏi một sự đền bù nào.
2 học sinh trả lại của rơi nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Sáng 10-4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quang Tú và Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình Dương đã đến trường và trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh Lê Nhã Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Ngọc B (H.Định Quán).
Vợ chồng du khách người Nga quay lại Vũng Tàu cảm ơn ân nhân đã cứu mạng họ 3 năm trước
Trưa 5/4, vợ chồng du khách người Nga, bà Fiiymovilbekew và ông Cyxoba Bafehtu đã đến cảm ơn cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu - những ân nhân cứu mạng họ 3 năm trước.
Xót xa cảnh mẹ già nuôi con bại liệt
“Thay vì “gánh mẹ” nhưng ở tuổi xế chiều, mẹ lại phải “gánh con”. Thấy hoàn cảnh họ mình cứ nghẹn trong cổ, rơi nước mắt”.