largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Chủ nhật, 17/07/2022, 13:45 PM
  • Click để copy

Chàng trai 11 năm xây 600 thư viện cho trẻ vùng cao

Trở về sau lần lên vùng cao du lịch, Tú Anh bị ám ảnh bởi cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ. Mong các em thoát nghèo bằng tri thức, anh đặt mục tiêu xây dựng 1001 thư viện khắp đất nước.

“Chủ nhật yêu thương”

Chiều, Nguyễn Tú Anh (SN 1985, TP.Thủ Đức, TP.HCM) trở về nhà trong nền trời u ám. Nhìn những đám mây nặng trĩu, anh lo lắng mưa lớn sẽ thình lình đổ xuống, làm ướt số sách anh vừa xin được từ người quen.

Đây là những cuốn sách anh sẽ quyên tặng vào mục tiêu lập 1001 thư viện miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Hoạt động nhân văn này được Tú Anh khởi xướng từ năm 2011 sau lần anh lên vùng cao du lịch.

Lần ấy, dọc đường đi, anh thấy các em nhỏ có cuộc sống rất vất vả. Dù tuổi còn rất nhỏ, các em đã phải “đi núi, đi rừng, phải cầm cuốc để cuốc những rẻo đất nhỏ hẹp, toàn sỏi đá ở bên đường”.

Trở về nhà, anh bị những hình ảnh ấy ám ảnh. Anh băn khoăn suy nghĩ "phải làm gì đó để giúp các em có cuộc sống sau này tốt hơn". Thế rồi anh nghĩ, muốn thoát nghèo, thoát khổ, các em phải có tri thức. Anh chia sẻ: “Thế là tôi nghĩ đến việc mang những quyển sách từ dưới xuôi lên tặng các em. Việc này sẽ giúp các em giàu thêm tâm hồn, có thêm kiến thức”.

Tú Anh đặc biệt quan tâm, đồng cảm với những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng cao. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tú Anh đặc biệt quan tâm, đồng cảm với những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng cao. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Mỗi lần tôi đem sách lên, các em đều đón nhận và say sưa đọc. Từ đó, tôi nhận ra rằng, mình cần phải mang nhiều sách hơn lên cho các em. Tôi đặt ra mục tiêu lập 1001 thư viện cho trẻ em vùng sâu, vùng xa”, anh nói thêm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, ngay khi trở lại TP.HCM, Tú Anh bắt đầu chiến dịch quyên góp sách cũ, sách mới. Anh cũng tự bỏ tiền túi mua bổ sung các loại sách không xin được.

Có sách, anh lại một mình tỉ mẩn phân loại, đóng gói rồi chở lên tặng cho trẻ em vùng cao. Mục đích lúc đó của anh chỉ gói gọn trong việc hỗ trợ các em một phần trong việc học tập.

11 năm trước anh quyết định

11 năm trước anh quyết định "cõng sách" lên vùng cao cho các em nhỏ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau nhiều năm hoạt động đơn độc, Tú Anh bắt đầu lan tỏa được công việc đầy nhân văn của mình ra cộng đồng. Không lâu sau, anh có thêm nhóm bạn, người cùng sở thích đồng hành trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ xây 1001 thư viện sách khắp bản làng xa.

Tú Anh đặt tên nhóm là Chủ Nhật yêu thương. Mỗi sáng cuối tuần, Chủ Nhật yêu thương lại tập hợp tại căn nhà rộng khoảng 90m2 ở TP.Thủ Đức để phân loại, đóng gói, gửi sách đến nơi có nhu cầu nhận sách miễn phí.

Sau này, hành trình thiện nguyện của anh được nhiều người đồng hành. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau này, hành trình thiện nguyện của anh được nhiều người đồng hành. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tú Anh chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện 5 -6 hệ thống thư viện. Đầu tiên là thư viện trong trường học, thư viện trong nhà văn hóa thôn bản, thư viện trong gia đình, trong cơ sở tôn giáo như: nhà thờ, chùa, thậm chí là nhà tù…”.

“Do đó, ngoài việc nhận sách từ người có tấm lòng, nhóm còn trích tiền đóng góp của các thành viên để mua các loại sách lịch sử, văn học nghệ thuật, truyện tranh, sách giáo dục kỹ năng, nhân cách, khoa học thường thức, thể thao, ngoại ngữ…

Sau đó, chúng tôi phân loại sách cho phù hợp với từng hệ thống thư viện, từng cấp học, người đọc… rồi mới đóng gói, gửi tặng”, anh nói thêm.

Hạnh phúc vô hình

Suốt 11 năm qua hoạt động tặng sách, xây dựng thư viện của Tú Anh và nhóm Chủ Nhật yêu thương đều hoàn toàn miễn phí. Tất cả các chi phí từ thu mua sách, vận chuyển sách đến tay người nhận đều do nhóm tự chi trả.

Nhóm Chủ Nhật yêu thương ra đời, Tú Anh đặt mục tiêu thực hiện 1001 thư viện khắp các làng, bản xa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhóm Chủ Nhật yêu thương ra đời, Tú Anh đặt mục tiêu thực hiện 1001 thư viện khắp các làng, bản xa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm đã tặng trên 1 triệu quyển sách các loại. Riêng năm 2022, tính từ đầu năm đến nay, nhóm đã tặng hơn 100.000 quyển. Hoạt động tặng sách, lập thư viện sách miễn phí của Tú Anh và nhóm bạn trải dài trên các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Hiện nay, Chủ Nhật yêu thương đã có hàng nghìn thành viên trên khắp cả nước. Nhóm đã thực hiện được 600 thư viện. Đều đặn 2-3 lần mỗi năm, Tú Anh và nhóm đến các làng, bản, thôn, xóm thuộc vùng sâu vùng xa để tổ chức lễ hội sách cho các em nhỏ.

Một lễ hội sách do Tú Anh và Chủ Nhật yêu thương tổ chức cho các em nhỏ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một lễ hội sách do Tú Anh và Chủ Nhật yêu thương tổ chức cho các em nhỏ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những lần như vậy, anh đều nhận về những niềm hạnh phúc vô hình. Hạnh phúc ấy thôi thúc anh và những người đồng hành tiếp tục hành trình mang tri thức đến với trẻ em nghèo.

Anh kể: “Có lần chúng tôi đi ra một hòn đảo xa thuộc tỉnh Kiên Giang. Đảo rất nhỏ, chỉ có vài chục hộ dân. Chúng tôi đem sách ra để tổ chức lễ hội sách cho các bé. Lúc này, tôi vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của 2 em đang học lớp 4 hoặc lớp 5”.

Những quyển sách của Chủ Nhật yêu thương đều được các bạn nhỏ nồng nhiệt đón nhận. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những quyển sách của Chủ Nhật yêu thương đều được các bạn nhỏ nồng nhiệt đón nhận. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Một bé chỉ về phía tôi và nói với bạn: “Chú áo xanh này có nhiều sách hay lắm”. Điều này làm tôi rất hạnh phúc. Nó khẳng định những quyển sách chúng tôi trao đi rất chất lượng và được các bé đón nhận nồng nhiệt”, anh nói thêm.

Một lần khác, Tú Anh “cõng sách” lên một bản làng cao nhất ở núi Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang. Lần ấy, ngoài sách, nhóm của Tú Anh còn mang tặng cho các em sữa, bánh kẹo, thức ăn nhanh…

Tuy nhiên, nhiều em nhỏ lại chỉ thích đọc sách và quên luôn việc ăn những hộp bánh, sữa, kẹo, trái cây do anh vừa gửi tặng. Các bé cứ say sưa với những cuốn sách như thể đó là thứ các em lần đầu tiên được thấy trong đời.

Tú Anh và nhóm bạn tin tưởng, hành trình thiện nguyện của mình đang đi đúng hướng khi giúp các em có thói quen đọc sách. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tú Anh và nhóm bạn tin tưởng, hành trình thiện nguyện của mình đang đi đúng hướng khi giúp các em có thói quen đọc sách. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tú Anh chia sẻ: “Sau hơn 10 năm thực hiện ước mơ giúp đỡ các em, tôi nhận thấy con đường mình đang đi là đúng đắn dù rất chậm. Dù không thể giúp tương lai các em tốt hơn trong ngày một, ngày hai nhưng chúng tôi đã và đang tạo cho các em thói quen đọc sách, trau dồi kiến thức”.

Những năm gần đây, Tú Anh và Chủ Nhật yêu thương nhận về nhiều hơn những kết quả ngoài mong đợi từ hành trình này. Đơn cử như trường hợp của một bạn sinh viên người đồng bào S'tiêng. Sinh viên này là người đầu tiên của bản có thể học đến đại học.Gặp lại Tú Anh và các thành viên Chủ Nhật yêu thương, nam sinh viên không khỏi xúc động nói: “Nhờ các cô chú mà con tiếp tục được việc học. Nếu không có những quyển sách của cô chú, chắc chắn con không thể tiếp tục, không đủ kiến thức để rời bản, xuống xuôi đi học”.

“Những kỷ niệm, hạnh phúc vô hình ấy cho chúng tôi thấy việc làm này thật ý nghĩa. Hơn thế, nó chứng minh hành trình ấy mang lại hiệu quả và giúp chúng tôi có thêm động lực để đóng sách, xây thư viện đến khi nào không còn sức nữa”, Tú Anh chia sẻ.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).