largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Cậu trai 13 tuổi đạp xe từ Sài Gòn đến Cần Thơ thăm bạn gái, gặp ngay CSGT và cái kết

Cậu bé không mang theo điện thoại di động, chỉ đạp xe mà vẫn vượt qua hàng trăm cây số để tìm ngặp "người yêu" 12 tuổi.

Tối 5/5, công an xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) trong lúc đi tuần tra đã bắt gặp một cậu bé đi xe đạp, dáng vẻ mệt mỏi. Lực lượng công an đã dừng xe, hỏi thăm cậu bé. Qua trò chuyện, bé trai tên Tr.M.Tr. (SN 2009) cho biết, em đã trốn gia đình, đạp xe từ phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái.

Empty

Bạn gái Tr. tên N.H.T.V. (SN 2010, ngụ xã Trường Long), cả hai quen nhau qua Zalo. Sau khi đưa cậu bé về trụ sở nghỉ ngơi, ăn uống, tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh. Được biết, bé Tr. đã trốn gia đình từ ngày 3/5, đạp xe từ TP. HCM xuống Cần Thơ, đi đoạn đường khoảng 200km.

Khi đi, em không sử dụng điện thoại di động và chỉ có 500.000 đồng trong người. Đi dọc đường, cậu bé ghé các cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động, dùng điện thoại trưng bày đăng nhập Zalo để nói chuyện với bạn gái. Bé gái đã gửi định vị cho Tr. đi theo về xã Trường Long, huyện Phong Điền. Theo nguồn tin trên Báo giao thông, chiều 6/5, Công an xã Trường Long đã liên lạc với mẹ của Tr. và bàn giao cậu bé cho gia đình.

Empty

Câu chuyện của Tr. sau khi đăng tải nhận được nhiều bình luận xôn xao trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên, khó tin trước câu chuyện của cậu bé 13 tuổi.

Empty

Số khác lại cho rằng, đây là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần sát sao với con em của mình hơn, nhất là khi các em nhỏ sử dụng mạng xã hội.