largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Biến đất của dân thành đường công cộng, lãnh đạo xã đưa ra giải pháp 'hiến đất'

Thời gian gần đây, gia đình anh Nguyễn Hoàng Đệ (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) đi cầu cứu khắp nơi về việc 400m2 đất nhà ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi biến thành đường đi công cộng mà không hề hay biết.

Phản ánh đến PV, anh Đệ cho biết thửa đất trên được anh mua từ năm 2018 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.091m2. Đất hiện đã được san lấp.

Con đường uốn cong

Con đường uốn cong "ăn" vào đất gia đình anh Đệ hơn 400 m2.

"Không hiểu sao đất tôi mua, được cấp sổ hẳn hoi mà họ biến thành đất công. Tôi đã lên xã Bình Mỹ nhiều lần nhưng họ cố tình né tránh không tiếp. Thậm chí anh phó chủ tịch xã còn nói nói đường giờ đã làm rồi khuyên gia đình… nên hiến đất”, anh Đệ bức xúc.

Trong đơn gửi lên xã Bình Mỹ, anh Đệ cho biết Ban Quản lý dự án Rạch Cống Chùa (xã Bình Mỹ là chủ đầu tư) đã tự ý lấn chiếm hơn 400m2 đất của gia đình làm đường giao thông ven rạch Cống Chùa.

Sự việc vỡ lỡ, UBND xã Bình Mỹ liền tổ chức cuộc họp ngày 20/2 với biên bản thừa nhận những sai phạm trên và đồng ý cắt giảm khối lượng công trình và trả lại nguyên trạng diện tích đất bị lấn chiếm cho gia đình anh Đệ.Tuy nhiên chủ đầu tư là UBND xã phá vỡ cam kết với gia đình anh Đệ vẫn chỉ đạo cho đơn vị thi công tiếp tục thực hiện công trình lấy mất hơn 400m2 đất.

Bức xúc, anh Đệ nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là UBND xã Bình Mỹ dừng thi công, trả lại nguyên trạng đất.

Có mặt tại khu đất anh Đệ, chúng tôi thấy tại dự án Rạch Cống Chùa này một con đường đất với ít đá 3x4 ven rạch mới được đắp lên nhìn khá sơ sài, đất chủ yếu là đất non có vẻ được đơn vị thi công móc từ trong 2 bờ đất để làm nền….

Tại vị trí này, đơn vị thi công đã đưa con đường ăn sâu vào hơn 5m ngang đất của dân nhằm tận dụng nền đất có sẵn để làm nền đường. Đường cong này đã “nuốt” 400m2 đất của gia đình anh Đệ.

Anh Đệ cho biết: "Tôi khiếu nại, chủ đầu tư biết làm thế là sai, nhưng họ vẫn cố tình làm đường trên đất của tôi cho xong để nhanh chóng được nghiệm thu, thanh toán, với lại làm nền đường trên đất của tôi thì họ lại đỡ tốn kém tiền đổ đất mới.

Thật sự không hiểu lãnh đạo xã Bình Mỹ này đang nghĩ gì, thấy sai vậy mà họ vẫn cố tình làm thì thật không hiểu, gia đình tôi giờ mất hơn 1/3 diện tích đất”.

Ông Trần Quang Thái trao đổi với PV.

Ông Trần Quang Thái trao đổi với PV.

Được biết, dự án công trình Rạch cống Chùa này thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới nên chủ yếu là vận động dân và hoàn toàn không có kinh phí giải tỏa, đền bù.

Để có thông tin đa chiều về vụ việc, PV đã gặp bà Đỗ Thị Thanh Thúy -Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ thì bà lại từ chối trả lời vì bận họp và nói đi gặp cấp phó.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Thái - Phó Chủ tịch xã Bình Mỹ lại không thể trả lời. Ông đưa ra giải pháp khắc phục là… xã tiếp tục đề nghị dân “hiến đất” vì công trình đã làm rồi.