Ít ai biết rằng Trụ Vương – bạo chúa khét tiếng thời cổ đại – từng khiến cả thiên hạ khiếp sợ khi tay không quật ngã 9 con trâu mộng hung dữ trong chớp mắt.
Trụ Vương (sinh năm 1154 trước Công nguyên - mất năm 1123 trước Công nguyên), còn gọi là Đế Tân, Thương Vương Thụ, tên thật là Tử Thụ, là hoàng đế cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử của Trung Quốc.
Trong Sử ký, Tư Mã Thiên viết rằng, Trụ Vương là con của Đế Ất. Từ nhỏ, Tử Thụ đã sớm thông hiểu sách vở, vẻ ngoài tráng kiệt lạ thường. Không chỉ là người thông minh, có tài hùng biện, Trụ Vương còn có sức khỏe tráng kiệt.
Tương truyền, Trụ Vương có sức mạnh phi thường khi có thể dùng tay không có thể vật ngã 9 con trâu mộng hay bưng nổi cột nhà, làm gãy cả xà chính.
Trong thời gian trị vì đất nước, Trụ Vương với tính cách hung bạo, tàn ác đã tra tấn, sát hại vô số trung thần, người dân vô tội. Ông hoàng này cũng đam mê tửu sắc, chìm đắm trong hoan lạc với các phi tần, đặc biệt là Đát Kỷ.
Suốt thời gian cầm quyền, Trụ Vương với sự thông minh đã nghĩ ra nhiều cách trừng phạt phạm nhân rùng rợn. Trong số này có việc những quan lại chống đối nhà vua thì sẽ bị trói tay dẫn đến trước mặt văn võ bá quan. Kế đến, Trụ Vương sai quân lính đốt một đống củi to và bắc ngang trên đống lửa một thanh đồng tròn bôi mỡ bóng nóng, trơn.
Trụ Vương bắt phạm nhân leo qua thanh đồng khiến họ phải chịu đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi chứng kiến cảnh tượng này, vua Trụ và Đát Kỷ khoái chí cười lớn, thậm chí bắt văn võ bá quan cũng phải cười theo nếu không muốn bị trị tội.
Sái bồn là một kiểu trừng phạt tàn ác khác do Trụ Vương nghĩ ra. Ông hoàng này hạ lệnh đào một cái hào to và sâu. Sau đó, ông sai người đem bỏ nhiều rắn độc vào hào đó. Phạm nhân sẽ phải cởi bỏ toàn bộ trang phục rồi bị xô xuống dưới hào để những con rắn độc tấn công dẫn đến mất mạng.
Thỉnh thoảng, Trụ Vương và Đát Kỷ còn nghĩ ra cách tiêu khiển khác bằng Sái bồn. Đó là mở cuộc thi đấu vật giữa các thái giám và cung nữ. Kẻ thắng sẽ được ban rượu thịt ở Tửu Trì - Nhục Lâm trong khi đó, người thua sẽ bị ném xuống Sái Bồn làm mồi cho rắn độc.
Những hành động, sở thích rùng rợn của Trụ Vương khiến quần thần và người dân căm phẫn. Nhiều cuộc nổi dậy đã diễn ra. Do chỉ mải mê ăn chơi hưởng lạc nên Trụ Vương không thể bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên. Trước cuộc nổi dậy mạnh mẽ do Chu Vũ Vương tiến hành, Trụ Vương biết không thể xoay chuyển tình thế đã chạy đến Lộc Đài, quấn đầy ngọc ngà châu báu lên người rồi nhảy vào lửa tự sát.
Chu Vũ Vương, chỉ huy quân đội chiến thắng cầm cây cờ Đại Bạch đã đuổi tới chỗ Trụ Vương tự sát và chặt đầu bạo chúa rồi treo lên cây cờ trắng. Kết cục của Trụ Vương khiến mọi người hả dạ, coi đó là cái giá phải trả cho vị hoàng đế hung bạo. Cái chết của Trụ Vương cũng đánh dấu sự chấm hết của nhà Thương sau 661 năm tồn tại. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.