Bếp ăn từ thiện 13 năm đỏ lửa phục vụ bệnh nhân
13 năm nay, bếp ăn từ thiện tại Trung tâm y tế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với các bệnh nhân khi tới điều trị tại đây.

Bếp ăn được thành lập vào năm 2007, ban đầu với mục đích phát cháo miễn phí vào buổi sáng cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh nghèo. Sau đó được nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Phước đã chuyển sang phát bánh mỳ buổi sáng và phục vụ miễn phí bữa ăn trưa.

Bếp ăn từ thiện được thành lập từ 13 năm trước.
Bất kể ngày mưa hay nắng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, mỗi ngày có 1 tổ 5 – 6 người, đi chợ và tự nấu những món ăn ngon phục vụ người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị Xin ở Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, là tổ trưởng tổ nấu ăn hôm nay cho biết: “Việc tổ chức nấu ăn ở đây do Sư cô Nguyên Tạng chùa Hiếu Lễ, xã Phước Hậu tổ chức. Chúng tôi có 3 tổ ở Phan Rang, thị trấn Phước Dân và xã Phước Hậu.
Hàng ngày, các thành viên đến từ rất sớm để phát bánh mỳ rồi lên thực đơn, thay phiên nhau đến đây với tấm lòng thiện nguyện, ai cũng mong được góp phần giảm bớt khó khăn cho người nghèo, nên mọi người đều hết lòng với công việc.
Bên cạnh đóng góp cá nhân, các thành viên còn vận động thêm những nhà hảo tâm cùng tham gia để bếp ăn ngày càng có nhiểu bữa ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng hơn. Qua đó giúp chia sẻ phần nào khó khăn, giúp cho người bệnh giảm bớt chi phí điều trị, nhất là những bệnh nhân nghèo người dân tộc thiểu số phải nằm điều trị lâu dài”.

Các thành viên chuẩn bị bữa ắn trưa cho bệnh nhân
Mỗi ngày, tùy theo tình hình bệnh nhân nằm điều trị, bếp ăn từ thiện phát trung bình hơn 100 suất cơm, có ngày tới 150 xuất và 50 suất bánh mỳ buổi sáng từ lò bánh mỳ Long Thuận ở Thị trấn Phước Dân.
Bệnh nhân Quảng Thị Đầy ở thôn Văn Lâm cho biết: “Tôi bị bệnh nằm viện đã được 10 ngày, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhờ cơm từ thiện, gia đình tôi đỡ phần nào chi phí. Tuy là cơm từ thiện, cơm chay nhưng bữa nào cũng có 4 -5 món, ăn ngon có lúc còn hơn ở nhà và chất lượng”.
Sư cô Nguyên Tạng chùa Hiếu Lễ cho biết: “Kinh phí để duy trì bếp ăn, ban đầu đều do phật tử đóng góp. Sau này chúng tôi được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh, các công ty và nhất là lãnh đạo Trung tâm y tế tạo mọi điều kiện tốt nhất để bếp duy trì và hoạt động ngày càng tốt hơn. Thời gian tới chúng tôi thay vì 1 tuần nấu cơm 5 ngày sẽ nấu thêm một ngày vào thứ bảy nữa. Mong rằng, bếp được nhiều người biết đến và ủng hộ, để có thể giúp đỡ các bệnh nhân nhiều hơn nữa”.

Mỗi bữa ăn đều có từ 4-5 món mặn cho bệnh nhân lựa chọn
Chị Đàng Thị Thiền người dân tộc Chăm, nhà ở thôn Hậu Sanh xã Phước Hữu nuôi mẹ điều trị ở đây vừa nhận 2 phần cơm còn nóng hổi với 5 món thức ăn, chia sẻ: “Gia đình tôi ít người, nhà thì xa, việc chăm sóc hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ bếp ăn từ thiện cho cơm hàng ngày mà giảm chi phí để tiền lo thuốc men cho mẹ.
Có mấy người đang điều trị tại đây, vì hoàn cảnh nên xin thêm xuất để dánh chiều ăn, cũng được các cô, các chị ở bếp ăn vui vẻ cấp cho. Cám ơn và chúc người làm từ thiện luôn có sức khỏe tốt, để bếp ăn này duy trì mãi, giúp những người nghèo điều trị bệnh tại đây”.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Bếp ăn từ thiện ở đây, không chỉ giúp người bệnh, thân nhân người bệnh có được bữa cơm miễn phí, mà những suất cơm, bánh mỳ từ thiện còn là nguồn động viên tích cực, giúp đỡ người bệnh có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật về với gia đình.
Ông Quảng Đại Hương , Giám đốc Trung tâm ý tế huyện Ninh Phước cho biết: “Để bếp ăn từ thiện này tiếp tục hoạt động, có đầy đủ các dinh dưỡng cho những người nằm bệnh ăn mau lành bệnh, phía Trung tâm cũng đã dành nguyên 1 dãy nhà cho bếp ăn từ thiện sử dụng làm kho chứa lương thực, thực phẩm và làm nơi chế biến, bếp nấu.
Trung tâm thường xuyên cử cán bộ bên y tế dự phòng xuống hướng dẫn cho các cô, các chị bên bếp ăn về những quy định trong chế biến để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra, định kỳ chúng tôi còn vận động khuyến khích cán bộ nhân viên trong cơ quan đóng góp kinh phí và khuyến khích mọi người khi hết giờ làm xuống phụ giúp phân chia các phần cơm cho bệnh nhân. Mong rằng các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước hãy chung tay cùng tổ cơm từ thiện tại Trung tâm y tế huyện Ninh Phước phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn”.
Trung bình mỗi năm, bếp ăn từ thiện đã cấp hơn 27 ngàn suất cơm, hơn 10 ngàn suất bánh mỳ, tổng trị giá khoảng gần 300 triệu đồng.
Những suất ăn thấm đượm nghĩa tình được trao cấp miễn phí cho các bệnh nhân nghèo chính là tình cảm, sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, thể hiện tình yêu thương giữa con người với nhau và việc làm này đã trở thành điểm tựa ấm áp cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh nghèo ở địa phương.
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí
Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.
Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ
Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.
Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo
Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.
Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng
Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.
Thuốc nam từ thiện
Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.
Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.
Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện
Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.
Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển
Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.
Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con
Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.
Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai
Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).