largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Bệnh viện: Nơi bỏ hoang, nơi đông như... trại tị nạn

Khoa Nhi các bệnh viện ở Hà Nội đã hết giường. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, có lúc 3 bệnh nhi nằm ghép một giường. Trong khi, cũng ở Hà Nội, có những bệnh viện trị giá cả nửa trăm triệu đô đã bỏ hoang gần 1/4 thế kỷ.

Lưu Ngọc Bích - một người mẹ ở Hà Nội - đưa con vào Bệnh viện Thanh Nhàn vào lúc 12h đêm.

Đứa bé 2 tuổi đang sốt 41 độ C. Và người mẹ trẻ đã đi tới tất cả các bệnh viện. Bệnh viện Nhi Trung ương hết giường. Bệnh viện tư cũng không còn.

Và chị “may mắn” có một chỗ ở Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi cũng đã chật cứng, chấp nhận nguy cơ lây chéo.

Bệnh viện Nhi Trung ương không còn một chỗ trống. Ảnh: Thuỳ Linh

Bệnh viện Nhi Trung ương không còn một chỗ trống. Ảnh: Thuỳ Linh

Bệnh viện Thanh Nhàn đang đón 150 bệnh nhi tới khám và điều trị mỗi ngày. Tình trạng quá tải đến mức phòng bệnh 7 giường giờ “kê thêm” thành 11 giường; đến mức 3 bệnh nhi phải nằm ghép một giường; đến mức khoa có 7 bác sĩ, trực 24/24h, mỗi người đang phải chịu trách nhiệm cho từ 20-30 bệnh nhi.

Quá tải đang diễn ra ở Bệnh viện Nhi Trung ương, ở Thanh Nhàn, ở Bạch Mai, ở Bệnh viện Đại học Y, ở khắp nơi.

Giao mùa có thể là một nguyên nhân gây đột biến bệnh nhi. Nhưng quá tải bệnh viện chưa bao giờ là mới, chưa từng bớt nóng.

Chúng ta hẳn còn chưa quên chuyện bệnh nhân lóp ngóp bò từ gầm giường ra chào Bộ trưởng Bộ Y tế, một tình cảnh bi hài khốn khổ.

Năm đó, bác sĩ Lê Hoàng Minh - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - xác nhận thẳng thắn: “Bệnh nhân không có chỗ nằm, mang tiếng là đến bệnh viện để nằm điều trị, nhưng thực chất là họ “ngồi” để điều trị”.

Sự thẳng thắn và cay đắng của những lương y không thể chối, không thể bỏ bệnh nhân nhưng bất lực vì không thể làm gì khác. Bởi số giường thực kê ở bệnh viện này chỉ có 631 chiếc, trong khi số bệnh nhân điều trị nội trú luôn ở con số 1.800, chưa kể khoảng 9.510 ngoại trú. Nằm ghép, nằm dưới gầm giường, nằm hành lang... vì thế, là không thể tránh khỏi.

Hãy nhớ. Đó là câu chuyện năm 2013.

Và bây giờ, sau gần 10 năm, vẫn là chuyện quá tải, hay nói như nữ bộ trưởng năm đó: Bệnh viện đông như trại tị nạn.

Nhưng trong khi các bệnh viện ở Hà Nội quá tải, thì cũng ngay tại Thủ đô, có những bệnh viện diện tích 27.000m2, toạ lạc ngay trên đất vàng của quận Cầu Giấy, trị giá cả nửa trăm triệu USD đang bị bỏ hoang từ năm 1997. Tức là suốt gần ¼ thế kỷ.

Có những dự án bệnh viện, chiếm 12ha đất Mê Linh, quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư đến 2.700 tỉ đồng, được phê duyệt suốt từ năm 2013, giờ vẫn... nằm trên giấy.

Trên cả nước, số bệnh viện đang bỏ hoang đếm không xuể.

Bệnh viện “đông như trại tị nạn”, trong khi bỏ hoang cả loạt bệnh viện. Đó không còn chỉ là sự lãng phí nữa mà rất ác với bệnh nhân.