Bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống là con của Chỉ huy trưởng quân sự xã
Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính bố mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gần miệng cống nước. Đứa trẻ là con gái của ông H. Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Chiều 18/2, trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Sơn Tây cho biết, bé gái sơ sinh được người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước vào sáng 11/1 - là con gái của vợ chồng ông N.T.H, Chỉ huy trưởng quân sự xã này.
Quá trình tìm kiếm người thân cho bé, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN, kết quả xác định bé gái chính là con ruột của ông H. Sau sự việc, ông H. đã giải trình với cấp trên rằng bản thân ông không biết vợ mang bầu cho đến lúc xảy ra sự việc. Tuy nhiên, phía lãnh đạo xã Sơn Tây cho biết, ông H. giải trình sự việc như vậy là vô lý.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần miệng cống. Ảnh người dân cung cấp
"Hiện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang phối hợp làm rõ và sẽ xem xét mức độ, hành vi. Quan điểm là sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", lãnh đạo xã Sơn Tây cho hay.
Trước đó, khoảng 8h30 sáng 11/1, người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước tại tuyến đường thôn Tân Thủy. Sự việc được trình báo lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm Y tế xã Sơn Tây để chăm sóc.
Qua kiểm tra, bé gái sơ sinh nặng 2,1kg bị bỏ rơi, trần trụi, trong tư thế nằm sấp, cơ thể dính nhiều bùn đất. Bé bị xước trên mi mắt trái và da phía chân trái.
TIN LIÊN QUAN
Hình ảnh đẹp lễ diễu binh uy nghiêm, hùng tráng mừng đại lễ 30/4
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với chương trình diễu binh hùng tráng và uy nghiêm.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, với chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, Đảng, Nhà nước triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc với tinh thần tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trong ngày Đại lễ 30-4
7 giờ 30 phút ngày 30-4, 23 máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng lần lượt cất cánh trên đường băng Sân bay quân sự Biên Hòa.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Ngày 30-4, tại đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Biển người chờ xem diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30/4
Trước giờ khai mạc chào mừng đại lễ 30/4 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, người dân háo hức tập trung tại Bến Bạch Đằng, các tuyến Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực chợ Bến Thành... chờ xem diễu binh.
Hào khí đại thắng tái hiện trong chương trình “Mùa Xuân thống nhất”
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân thống nhất” tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
TP.HCM nắng nóng đỉnh điểm dịp 30/4, người dân cần chuẩn bị và tránh điều gì để không bị say nắng, say nóng?
Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thời tiết tại TP HCM dự báo sẽ nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, vì thế người dân hãy trang bị các vật dụng cần thiết để không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Diễu binh, diễu hành lễ 30-4: Chi tiết các tuyến đường cấm xe từ 3 giờ sáng mai
Nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM sẽ cấm người và phương tiên lưu thông từ 3 đến 12 giờ ngày mai, 30-4, để phục vụ diễu binh, diễu hành.
Những chiến binh trên lưng ngựa
Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng Tư lịch sử, thao trường của Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh tại TPHCM rộn vang tiếng vó ngựa. Những bước chạy bền bỉ, những hiệu lệnh dõng dạc, tất cả đang hướng về một dấu mốc thiêng liêng: Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.