largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ năm, 16/12/2021, 19:30 PM
  • Click để copy

50 em học sinh mồ côi nhận học bổng Vượt khó vì tương lai

Sáng 16-12, Báo Đồng Nai phối hợp với Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ trao học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIX năm 2021.

Dự lễ trao học bổng có các đồng chí: Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Đỗ Trung Tiến, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT của 3 địa phương có học sinh nhận học bổng là TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu và Nhơn Trạch.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao học bổng cho các em học sinh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao học bổng cho các em học sinh

Học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIX được trao cho 50 học sinh của 3 địa phương là TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu và H.Nhơn Trạch. Những học sinh được nhận học bổng là những em không may mắn có cha hoặc mẹ qua đời trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao học bổng cho các em học sinh

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao học bổng cho các em học sinh

Học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai ra đời năm 2001 với mục đích giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên bước đường đến trường, hướng đến tương lai tốt đẹp ở phía trước. Đến nay, Báo Đồng Nai phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức được 19 lần, trao học bổng cho trên 2.500 học sinh với số tiền 3,8 tỷ đồng. Từ lần tổ chức trao học bổng thứ 8 cho đến nay do Tập đoàn Trường Hải (THACO) tài trợ.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch trao học bổng cho các em học sinh

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch trao học bổng cho các em học sinh

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có trên 1 ngàn trường hợp đã tử vong.

Dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình phải chịu cảnh tang thương, nhiều em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ. Theo thống kê toàn tỉnh đã có hơn 170 học sinh mồ côi cha, mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi thiếu đi tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn chia sẻ, nhằm giúp các em vơi đi phần nào nỗi đau mất mát, đồng thời có thêm động lực bước tiếp chặng đường phía trước, lần này Báo Đồng Nai với sự tài trợ của Tập đoàn Trường Hải đã tổ chức trao tặng 50 suất học bổng Vượt khó vì tương lai cho 50 em học sinh của các địa phương, gồm: TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu và H.Nhơn Trạch (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng), tổng giá trị học bổng lần này là 200 triệu đồng.

Đại diện các em nhận học bổng chia sẻ tại buổi lễ

Đại diện các em nhận học bổng chia sẻ tại buổi lễ

Tổng biên tập Báo Đồng Nai nhấn mạnh: “Nỗi đau và mất mát của gia đình các em là không thể bù đắp. Học bổng hôm nay mang tính sẻ chia, động viên, tiếp thêm các em nghị lực để vượt qua đau thương. Chặng đường phía trước của các em sẽ còn nhiều khó khăn, chông gai, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của toàn xã hội, trong đó có chương trình học bổng này, tin tưởng rằng các em sẽ sớm vượt qua nỗi đau, nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện để hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Đây cũng là mong muốn của đơn vị tài trợ đối với chương trình, gửi gắm đến thế hệ tương lai của đất nước, cũng như đóng góp vào sự phát triển của giáo dục địa phương trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19”.

Dịp này, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Trường Hải đã đồng hành cùng Báo Đồng Nai trong hoạt động đầy ý nghĩa này từ nhiều năm qua và kể cả chương trình trao học bổng hôm nay. Đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục đồng hành cùng Báo Đồng Nai ở những chương trình tiếp theo trong những năm tới...

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao thư cảm ơn cho đại diện nhà tài trợ

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao thư cảm ơn cho đại diện nhà tài trợ

Thay mặt 50 học sinh được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIX, em Hồ Thị Ngọc Hoàng, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo xúc động chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với xã hội, đặc biệt hơn là đã cướp đi những người cha, người mẹ của nhiều trẻ em, trong đó có các anh chị, các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay. Đó là nỗi đau mất mát mà chúng em rất khó để vượt qua. Trên chặng đường sắp tới, chúng em sẽ thiếu đi sự chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương của cha, mẹ. Nhiều bạn gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mất đi trụ cột gia đình thì cuộc sống, việc học tập lại càng khó khăn hơn. Có mặt tại lễ trao học bổng hôm nay, chúng em rất xúc động vì nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đơn vị.

Với phần học bổng ý nghĩa này, chúng em sẽ có thêm động lực để vơi đi phần nào nỗi đau mất mát, vượt khó để tiếp tục đến trường thực hiện được ước mơ của mình. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục vượt khó vươn lên học tập, rèn luyện tốt để có thể trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai”.

Các đại biểu và Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các em học sinh được nhận học bổng

Các đại biểu và Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các em học sinh được nhận học bổng

Đến dự buổi lễ trao học bổng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch đã bày tỏ vui mừng khi có thêm nhiều em học sinh của tỉnh được nhận học bổng Vượt khó vì tương lai, góp phần san sẻ với các em những khó khăn trong cuộc sống. Phó giám đốc Sở GD-ĐT cảm ơn Ban biên tập Báo Đồng Nai và Tập đoàn Trưởng Hải (THACO) đã tiếp tục duy trì học bổng Vượt khó vì tương lai, đồng thời rất mong muốn học bổng này sẽ tiếp tục được duy trì, nâng cao cả về số lượng và giá trị các suất học bổng trong những năm tiếp theo.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).