largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 29/04/2020, 18:59 PM
  • Click để copy

30 tấn gạo, 42.000 quả trứng của một nhóm thiện nguyện

Một nhóm mạnh thường quân tại quận Tân Bình, TP.HCM đã phát 30 tấn gạo và hàng chục ngàn quả trứng cho người khó khăn trong mùa dịch.

Trong suốt khoảng thời gian từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra, chúng ta không khó để thấy, nghe các chương trình từ thiện phát cơm, phát gạo… miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng ngày, lực lượng tình nguyện luôn sẵn sàng chuẩn bị gạo, trứng để phát cho người dân. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Hằng ngày, lực lượng tình nguyện luôn sẵn sàng chuẩn bị gạo, trứng để phát cho người dân. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Mới đây, địa chỉ số 24 đường C18, phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) đã trở thành địa điểm phát gạo, trứng quen thuộc của người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ phát cho người dân ở phường 12, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường lân cận cũng được đến nhận gạo, trứng.

Trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn trong mùa dịch, một nhóm mạnh thường quân trên địa bàn quận Tân Bình đã cùng nhau thành lập nhóm “Hội tấm lòng vàng”. Các thành viên của nhóm đã quyên góp, vận động để có gạo, trứng phát cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng được nhận những phần quà này là những gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn mà các phường trên địa bàn quận đã báo danh sách và cả những người bán vé số, lao động tự do mất việc cũng được nhận.

Một thành viên của nhóm (xin giấu tên) cũng là mạnh thường quân tài trợ cho biết ý tưởng phát gạo, trứng xuất phát khi mấy anh em trong nhóm ngồi uống trà với nhau. Anh em cùng suy nghĩ những người lao động tự do, bán vé số do đợt dịch này nghỉ làm, không có thu nhập thì ai giúp đỡ họ đây. Từ suy nghĩ đó, anh em mới lập ra và đặt tên nhóm là “Hội tấm lòng vàng”.

“Ban đầu là tính làm cây ATM gạo nhưng sau đó thấy không phù hợp vì số tiền bỏ ra làm ATM gạo cũng mua được mấy tấn gạo cho bà con. Trong khi đó, số lượng người tình nguyện hỗ trợ phát gạo cũng nhiều nên mấy anh em quyết định tự lo hết” - mạnh thường quân này chia sẻ.

Trong suốt bảy ngày nhóm hoạt động, kể từ ngày 17-4, căn nhà tại số 24 đường C18, phường 12 lúc nào cũng tấp nập người đến nhận quà. Theo một thành viên trong nhóm, đã có 30 tấn gạo, 42.000 quả trứng được trao tới tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một thành viên trong nhóm “Hội tấm lòng vàng” cũng cho biết sau khi thực hiện xong chương trình phát gạo, trong sáng 28-4, nhóm cũng tham gia đóng góp cho chương trình phiên chợ “Chia sẻ yêu thương - giá 0 đồng” do UBND phường 12 tổ chức.

Hàng hóa tại phiên chợ gồm các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, bánh, đường, nước tương… với 1.000 phần để phục vụ cho bữa cơm gia đình.

Đại diện UBND phường 12, quận Tân Bình cho biết để hỗ trợ cho điểm phát quà trên, trong suốt thời gian hoạt động của nhóm từ thiện, UBND phường đã phân công các lực lượng như công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố đến để hỗ trợ. Mục đích để đảm bảo an ninh trật tự cũng như thực hiện việc phát gạo diễn ra đúng theo quy định về giãn cách xã hội.

Mặc dù số lượng người cần giúp đỡ trên thực tế còn rất nhiều nhưng từng ký gạo, từng quả trứng được phát ra cũng đã phần nào giúp những người gặp khó khăn vượt qua đại dịch.

“Ngoài tự thực hiện phát 30 tấn gạo, hàng chục ngàn quả trứng thì nhóm “Hội tấm lòng vàng” cũng đã tài trợ quà cho chương trình phiên chợ giá 0 đồng của UBND phường. UBND phường cũng xin gửi lời cám ơn tới các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã cùng chung sức, chung lòng giúp nhau vượt qua đại dịch để không ai bị bỏ lại phía sau” - vị đại diện UBND phường nói.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).