largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

3 mẹ con lâm cảnh ngặt nghèo

Cha bỏ nhà đi từ năm 6 tuổi, em Trần Minh Nhựt (ảnh, sinh năm 2006, ngụ số 207, ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phải nghỉ học sớm, đi làm thuê ở quán ăn để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học.

Chị Trần Thị Ngọc Hạnh (mẹ của Nhựt) làm thợ phụ tại tiệm uốn tóc, gội đầu với thu nhập 100.000 đồng/ngày. Nhưng hơn 3 năm nay, chị Hạnh bị xuất huyết tử cung, sức khỏe sa sút, thu nhập giảm hẳn. Hiện tiền lương tháng hơn 3 triệu đồng của Nhựt chỉ vừa tạm cho 3 mẹ con sống đắp đổi qua ngày.

j3b-hccg-644

Em trai của Nhựt là Trần Thế Anh, 11 tuổi, đang học lớp 4, cơ thể gầy guộc và thường xuyên lên cơn động kinh co giật, vì vậy chi phí thuốc men cho 2 mẹ con phải thường xuyên nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Vào đầu năm 2023, trên đường đi làm về, Nhựt bị xe máy chạy ngược chiều tông mạnh dẫn đến gãy xương đùi phải và chấn thương sọ não.

Chị Hạnh đã chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi mới lo được tiền thuốc men cho con vượt qua cơn nguy kịch. Gia đình vốn lâm cảnh ngặt nghèo, nay càng khốn khó. Anh em của chị Hạnh đều có gia đình riêng, làm thuê và mua bán nhỏ nên không có khả năng giúp chi phí phẫu thuật ráp hộp sọ và sắp xương đùi cho Nhựt theo đề nghị của bác sĩ. Chị Hạnh đang cầu mong sự tiếp sức của các nhà hảo tâm gần xa để giúp mẹ con chị vượt qua cơn nguy khó.