largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

13 tuổi, 9 năm chiến đấu với bệnh tật

Sau 9 năm điều trị nhưng bệnh tật vẫn đeo bám cô bé Tống Mỹ Anh (13 tuổi) ở quận 4, TPHCM. Hiện mắt phải của Mỹ Anh đã hoàn toàn không thấy đường. Cháu đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị bệnh u não, hủy xương và thiếu máu.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - mẹ Mỹ Anh - kể: năm 3 tuổi, chị thấy bên thái dương phải của con bị sưng to, con hay kêu đau đầu, nên đã dẫn đi khám. Sau 1 tuần uống thuốc, khối u không xẹp, chị Hằng đưa con trở lại bệnh viện thực hiện các bước sàng lọc và phát hiện con có 1 khối u, theo chẩn đoán ban đầu là lành tính.

Sau 2 tuần hội chuẩn, bé Mỹ Anh được phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ báo tin, khối u phát triển to và là ác tính. Nghe tin, người mẹ trẻ không còn đủ sức để đứng vững, nhưng chị tự nhủ: phải kiên cường!

13 tuổi, bé Tống Mỹ Anh đã nhiều năm chiến đấu với bệnh tật

13 tuổi, bé Tống Mỹ Anh đã nhiều năm chiến đấu với bệnh tật

Sau phẫu thuật, Mỹ Anh phải vô 18 toa thuốc với chi phí khoảng 90 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm y tế). Với công việc phụ bán quán và thợ hồ của cha mẹ, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó hơn. Chỗ nào có thể vay được chị Hằng đều đã vay. Rồi chồng chị cũng bỏ đi.

Khi bệnh tình vừa ổn định thì Mỹ Anh lại được phát hiện bị chứng hủy xương, thiếu máu, suốt mấy tháng liền phải nằm bó bột từ gót chân lên đến bụng.

Từ khi phát hiện bệnh, chưa khi nào cháu được tự do chạy chơi cùng các bạn, vì ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhắc đến bệnh tình của con, chị Hằng nghẹn ngào: “Thấy con đau nhức, rên rỉ, tôi đau lòng đến không chịu nổi. Ước gì có thể truyền hết bệnh tật của con sang mình để con được đến trường, được chạy nhảy vui chơi với chúng bạn”.

Do bệnh tình của con kéo dài nên chị Hằng không còn đi phụ bán hủ tíu được nữa. Thay vào đó, chị nhận khăn giấy khô, khăn giấy ướt đi bán, nhưng thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Ở nhà, mẹ chị đã ngoài 60 tuổi, bán nước mía để kiếm thêm tiền chợ, con trai chị vừa mới vào lớp Chín, cũng nghỉ học để kiếm việc làm thêm.

Chị Hằng hiện không còn đủ sức xoay xở để tiếp tục điều trị bệnh cho bé Mỹ Anh. Chị mong nhận được sự tiếp sức từ các nhà hảo tâm giúp con gái nhỏ chiến đấu với bệnh tật.